Vụ "cô Lượm": Đã có lời xin lỗi chính thức từ VTV

(NLĐO)- Đúng hẹn, “người xây tổ ấm” đã có lời xin lỗi chính thức tới khán giả của đài truyền hình Việt Nam về “sự cố” “cô Lượm” trong chương trình 22 giờ 30 hôm nay. Kịch bản 2 phút cho lời xin lỗi lần này đã có phần được “chăm sóc” tỉ mỉ hơn.

Với 2 phút dành cho lời xin lỗi, khán giả trong chương trình “Người xây tổ ấm” hôm nay hẳn phải ấn tượng mạnh với những từ “sự cố” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hẳn ê kíp làm chương trình cũng phải day dứt nhiều lắm với “sự cố” này.

Tuy nhiên, lời xin lỗi lần này đã có cái nhìn thẳng thắn hơn của những người mắc sai lầm khi công nhận sai sót của mình trong lúc tác nghiệp và chân thành cáo lỗi với khán giả. Lời xin lỗi muộn màng này ít nhiều cũng khiến cho hàng triệu niềm tin bị đánh cắp dịu bớt lại. Song ngẫm kỹ sẽ là hoàn thiện hơn nhiều khi VTV mở lời xin lỗi khán giả ngay khi sự việc xảy ra. Khán giả đã chờ quá lâu mới nhận được lời xin lỗi được khẳng định là chính thức này.
 
Sau đây chúng tôi xin trích lại lời xin lỗi chính thức của biên tập viên Phạm Kim Ngân gởi tới khán giả của ĐTH Việt Nam:

Chúng tôi rất tiếc phải công bố với khán giả về sự cố của chương trình Mối tình đầu của Lượm được phát sóng ngày 25-1 năm 2011 trong chuyên mục người xây tổ ấm. Cô Lượm, nhân vật chính của chương trình tên thật là Trần Thi Thùy Dương hiện đang sống tại khu phố 2, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu chuyện của cô Lượm trong chương trình Mối tình đầu của Lượm là một câu chuyện không có thật. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành thời gian để nói rõ hơn về việc này và có lời xin lỗi chính thức tới quý vị khán giả của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình mối tình đầu của Lượm xuất phát từ sự phối hợp với cuộc thi do tintuconline thuộc vietnamnet tổ chức nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp, đáng trân trọng của con người chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình tác nghiệp chúng tôi đã để sự cố đáng tiếc xảy ra. Rất mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục dành tình cảm cho những số phận đáng trân trọng trong chương trình “Người xây tổ ấm”. Cũng trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được nhiều luồng dư luận khác nhau về sự cố này. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của tất cả quý vị và rút ra bài học sâu sắc trong quá trình tác nghiệp. Một lần nữa xin chân thành cáo lỗi với quý vị khán giả về sự cố này.”