Vụ nhảy lầu ngày 8-3 qua lời kể của nhân chứng
Lên tầng 12 khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku), gọi một ly cà phê, ngồi trầm tư, sau đó chị Diệu nhảy lầu trước sự chứng kiến của người chị ruột.
Khoảng 9 giờ 15 ngày 8-3, chị Tôn Thị Ánh Diệu (SN 1978, trú 2/1 Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, Gia Lai cầm trên tay hai chai thuốc sâu lên tầng 12 của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai rồi gọi cà phê. 10 giờ 30 chị Diệu lặng lẽ bước ra lan can và định tự vẫn.

Ly cà phê nạn nhân để lại...
Khi nhận được báo cáo của nhân viên, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng tổ chức nhân sự khách sạn đã có mặt, thuyết phục và báo cho công an P.Phù Đổng cũng như công an TP Pleiku đến làm việc.
Ông Vinh kể: “Trong lúc các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm biện pháp cứu hộ thì chị Diệu đã gieo mình từ tầng 12 xuống đất…”.
Trước đó, nhiều vị khách trong quán cà phê ngồi gần bàn của chị Diệu đã được chị kể chi tiết về những uẩn khúc trong câu chuyện tình cảm của mình.
Chị Tôn Thị Ánh Diệu có quan hệ tình cảm đồng giới với chị P.T.B.T (có gia đình và làm việc tại TP.Pleiku) từ khoảng hai năm nay. Tuy có gia đình, nhưng mỗi lần từ TP.HCM về Pleiku chị Diệu không về nhà mà thường thuê khách sạn ở để tiện gặp chị T.
Mùng 2 Tết Canh Dần vừa qua, chị Diệu và chị T. có xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với nhau, từ đó chị T. từ chối gặp gỡ chị Diệu. Chị Diệu nhiều lần đến nhà chị T. để mong chứng minh tình cảm của mình nhưng chị T. đều tránh mặt.

Nơi nạn nhân buông tay...
Tối ngày 19-02-2010 (mùng 6 Tết Canh Dần), chị Diệu đi xe máy đến chợ đêm Pleiku mua 2 bịch máu heo, sau đó mang đến nhà chị T.
Tại đây, chị Diệu đổ máu heo ra áo lạnh, dép và cho tất cả vào một túi nilon màu đen để trước nhà chị T. Trước đây chị Diệu bị bệnh não, từng ho ra máu. Chị dựng nên hiện trường giả trên với hy vọng chị T. sẽ động lòng và quay lại.
Tại quán cà phê, một thanh niên tên T.V.H trực tiếp can ngăn chị Diệu cho biết: “Vì có nghe mối quan hệ giữa chị Diệu và chị T. nên khi chị Diệu giằng co đòi nhảy lầu, lúc 11 giờ 27, tôi bấm máy gọi cho chị T., tôi nghĩ lúc này chỉ có lời nói của chị T. mới thuyết phục với chị Diệu nhưng điện thoại của chị T. đã không liên lạc được”.
Trao đổi với PV, anh H. cho biết thêm: Trong lúc mọi người can ngăn, chị Diệu có nói rằng chị cũng không thiết sống nữa vì bị người đời xem thường và cười chê về mối quan hệ của chị, bị người ta đăng báo và bị gia đình T. đòi kiện!
Chị Diệu nói muốn gặp mặt người chị ruột và anh rể của mình. Lúc này người nhà nạn nhân đều có mặt tại hiện trường nhưng không ai dám tiến lại gần, sợ trong lúc quẫn trí chị Diệu sẽ làm liều nhưng nhìn thấy chị và anh rể rồi chị Diệu cũng buông tay…

Công an thu thập tài liệu tại hiện trường, phục vụ cho quá trình điều tra...
Trung tá Thân Hữu Chánh, Phó Trưởng Công an TP Pleiku cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an TP Pleiku đã chỉ đạo triển khai lực lượng đến động viên, thuyết phục, đồng thời phối hợp với Phòng PC23, CS113 đến hiện trường, nhưng khi lực lượng Phòng PC 23 vừa đến và triển khai phao cứu sinh thì người phụ nữ này đã nhảy lầu từ tầng 12 xuống đất…”.
Tại hiện trường, nơi chân bàn chị Diệu đến ngồi uống cà phê có 1 túi nilon, bên trong đựng 2 chai thuốc trừ sâu. Trên bàn nạn nhân ngồi vẫn còn một ly cà phê chưa uống và 40.000đ.