Vụ thanh toán nhau trước khách sạn Las Vegas, Hà Nội: Bắt Hiệp “môn”, đệ tử của Sơn “bạch tạng”
(NLĐ)- Theo tin từ Bộ Công an, trưa ngày 28-2-2003, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã bắt được Vũ Quang Hiệp (Hiệp “môn”), sinh năm 1975, trú tại số 8 Ngõ Gạch, Hà Nội, kẻ đã nổ súng giết người trước cửa khách sạn Las Vegas, tại số 7 Lê Văn Hưu, Hà Nội, rạng sáng ngày 1-1-2001. Nạn nhân là Vũ Thanh Hải (sinh năm 1976, trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên) bị bắn một phát đạn K54 vào đầu, chết tại chỗ.
Được biết Nguyễn Văn Cường (Cường “độ”) là anh rể của Hiệp “môn”. Sau khi Cường “độ” va chạm với Vũ Thanh Hải tại vũ trường New Century, Tràng Thi, Hà Nội, cả hai nhóm đã kéo nhau về khu vực phường Nguyễn Du và xảy ra xô xát, to tiếng khiến công an phường phải can thiệp giải tán. Tiếp đó, hai nhóm kéo nhau đến trước cửa khách sạn Las Vegas. Hiệp “môn” chở Cường “độ” ép xe của Hải và người đi cùng là Tú vào bên đường rồi chính Hiệp “môn” rút súng bắn thẳng vào đầu Hải. Sau khi gây án, Hiệp được Thắng “điếc” là đàn em thân tín của Trần Quốc Sơn (Sơn “bạch tạng” - em nuôi của Năm Cam) chở đi trốn. Đến ngày 15-1-2001 Cường “độ” ra đầu thú còn Hiệp vẫn trốn. Ngày 23 và 24-12-2002 TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án này và tuyên phạt Cường “độ” 18 năm tù giam về tội giết người. Riêng Hiệp “môn”, kẻ trực tiếp nổ súng giết người vẫn biệt tăm và đến nay lực lượng công an mới phục bắt đuợc Hiệp “môn” tại khu vực Thanh Trì, Hà Nội.