Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn: Hàng trăm hộ dân thi nhau chiếm đất công
XÂY DỰNG.- Trong khi vụ sập nhà cao tầng do xây dựng không phép tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn còn đang trong giai đoạn kiểm điểm, xử lý cán bộ có liên quan thì cũng tại địa phương này, tình trạng xây dựng lấn chiếm đất công lại rộ lên như một phong trào. Chỉ riêng tại ấp Nam Lân, xã Bà Điểm đã có hàng trăm hộ dân đang thi nhau cất nhà lấn chiếm lộ giới, phá vỡ quy hoạch.
Lấn nghĩa địa, lấn cả quốc lộ
Theo quy hoạch của UBND huyện Hóc Môn, khu nghĩa trang Đồng Mã Học, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm có tổng diện tích hơn 4.000 m2 sẽ được sử dụng để xây dựng trụ sở Ban Nhân dân ấp và khu vui chơi, giải trí cho người dân địa phương. Nhưng trong thời gian chờ huyện cấp vốn đầu tư xây dựng, nhiều hộ dân địa phương lẫn dân từ khắp nơi đổ về ngang nhiên thi nhau san lấp mồ mả, lấn chiếm đất công, hình thành một khu dân cư mới từ... nghĩa địa. Sau đó, họ lại tiếp tục sang nhượng nhà, đất cho những hộ dân tứ xứ khác với giá 3-4 lượng vàng cho một miếng đất rộng khoảng 20 m2. Theo số liệu của Ban Nhân dân ấp Nam Lân, hiện có trên 60 hộ chiếm đất cất nhà và con số này đang tiếp tục tăng...
Nhiều tuyến đường đất đỏ gần khu vực này cũng bị hàng chục hộ dân thi nhau xây nhà bít cả đường đi lẫn hẻm vào nhà của các hộ dân xung quanh. Đơn cử như hộ ông Phan Trịnh Minh Đức, ngụ 49/5, ấp Nam Lân xây nhà bít cả lối đi chung trong xóm đến hơn 4 m (đầu tháng 6-2003) nhằm để đẩy nhà ra Quốc lộ 1A. UBND xã đã lập biên bản đình chỉ xây dựng và ra quyết định xử phạt. Nhưng ông Đức cứ tiếp tục xây và cũng chẳng hề bị ai ngăn cản!
Đáng báo động hơn, tình trạng lấn chiếm đất công diễn ra hết sức bát nháo dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn An Lạc- An Sương đang được thi công nâng cấp. Nhiều hộ dân dù đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu giải tỏa, tiếp tục xây dựng nhà mới tại chỗ cũ, thậm chí lấn chiếm lộ giới từ 1-3 m, biến xa lộ trở thành đường phố trong nhiều tháng qua nhưng không hề bị xử lý...
Chính quyền địa phương bó tay!
Mặc dù tình trạng lấn chiếm đất công diễn ra ồ ạt trên địa bàn ấp trong thời gian qua nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị cưỡng chế. Vì sao như vậy? Ông Trần Văn Đực, trưởng ấp Nam Lân, giải thích khi phát hiện một trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu chủ nhà đình chỉ xây dựng, tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng chờ biên bản có hiệu lực thì căn nhà đã... hoàn chỉnh. Ông Đực thừa nhận, từ trước đến nay ấp không thể ngăn chặn được một vụ lấn chiếm đất công nào. Còn chính quyền xã? UBND xã Bà Điểm lý giải đơn giản rằng, các hộ dân xây dựng lấn chiếm đất công đều làm việc vào các ngày nghỉ và ban đêm trong khi xã ít cán bộ nên... khó quản lý (?). Khi kiểm tra, phát hiện thì nhà đã xây xong, phải chờ cấp huyện giải quyết. Ấp chờ xã, rồi xã lại chờ huyện nhưng huyện thì cũng lại ngồi chờ xã báo cáo lên. Cái vòng lẩn quẩn “chờ nhau” của các cán bộ Nhà nước đã đủ thời gian để nơi đây trở thành một... khu dân cư!
Trước bức xúc của dư luận, Phòng Xây dựng- Giao thông Vận tải huyện cũng có phối hợp với UBND xã Bà Điểm xuống kiểm tra để có hướng xử lý với các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn ấp Nam Lân. Ông Nguyễn Văn Khỏe, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết đã chỉ đạo tiến hành ngay việc kiểm tra, xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm nêu trên tại xã Bà Điểm trong thời giam sớm nhất. Chẳng hiểu đoàn kiểm tra xử lý ra sao nhưng nơi đây vẫn chưa có gì thay đổi vì nhiều căn nhà xây trái phép tiếp tục mọc lên tại khu Đồng Mã Học.
Trong khi các địa phương khác đang tập trung cao điểm ngăn chặn nạn xây dựng trái phép thì với kiểu giải quyết hết sức rề rà, “dậm chân tại chỗ” như trên, liệu rằng tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép tại đây có được xử lý triệt để?