Xả thân vì cuộc sống bình yên
Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm, máu các anh đã đổ, nhiều người đã nằm xuống khi phá án
Có mặt ở tỉnh Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn - tổ ấm một thời của liệt sĩ Hứa Văn Tấn (SN 1966), người đã hy sinh trong một lần vây bắt tội phạm ma túy.
Ngày phép không bao giờ đến
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng khi trưởng thành, Hứa Văn Tấn đã chọn con đường trở thành một chiến sĩ công an. Vào ngành lúc chưa đầy 21 tuổi, suốt 23 năm công tác, anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí, sau cùng là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Lạng Sơn.
“Lấy nhau hơn 20 năm nhưng anh chưa bao giờ nghỉ phép, đưa vợ con đi đâu cả. Vậy mà tối 17-9-2010, trước khi ra đi vĩnh viễn khoảng 1 tuần, bất ngờ anh bảo: “Nếu mấy hôm nữa không đi đánh án, anh sẽ xin nghỉ phép đưa vợ con đi chơi”. Lúc đó, tôi còn trêu anh: “Bữa nay trời đổi gió hay sao ấy”. Điều bất ngờ mà anh muốn dành cho vợ con đã không thể thực hiện...” - chị Nguyễn Thị Tiếp, vợ anh Tấn, nghẹn ngào.
Hôm ấy, sáng sớm 25-9-2010, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định có một chiếc xe 4 chỗ đến một căn nhà ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn mua bán 5 bánh heroin. Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Lạng Sơn triển khai kế hoạch phá án.

Chị Tiếp cho biết trưa hôm ấy, con trai của anh chị gọi điện cho bố, hỏi có về nhà ăn cơm không. Trung tá Hứa Văn Tấn nói cả nhà cứ ăn cơm trước, xong việc anh về. Đến 11 giờ, lực lượng công an tấn công căn nhà nêu trên, khống chế một đối tượng cùng túi đựng vũ khí. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng khác tên Sơn (tức Sơn trọc) rút súng bắn liên tiếp về phía lực lượng truy bắt.
Biết rõ Sơn trọc sẵn sàng liều chết để thoát thân nhưng trung tá Tấn và đồng đội không hề lo lắng, vẫn xông lên quyết khống chế tên tội phạm. Sơn trọc ngoan cố chống trả đến cùng khiến anh Tấn cùng một đồng đội trúng đạn. Cuối cùng, biết không thể trốn thoát, gã đã bắn vào đầu tự sát. Tại hiện trường, công an thu giữ 5 bánh heroin và 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng...
Do vết thương quá nặng, trung tá Hứa Văn Tấn đã hy sinh vào 13 giờ cùng ngày. “Hôm ấy, tôi như có linh cảm điều chẳng lành, không thể làm sổ sách gì được ở cơ quan nên xin về. Đến nhà, nghe tin anh mất, tôi sững sờ rồi ngất lịm” - chị Tiếp nhớ lại.
Vừa lục lọi lấy ra bức ảnh hiếm hoi anh Tấn chụp chung với vợ con, chị Tiếp vừa nhắc đến những kỷ niệm không phai. Một lần, thấy vợ vất vả, anh động viên: “Giờ em còn trẻ thì nuôi con cái giúp anh, khi già rồi thì anh sẽ nuôi em”. Nghe vậy, chị cũng thấy lòng dịu bớt. Lấy chồng công an - lại là một cán bộ phòng chống ma túy - chị đã quen chịu cảnh thiệt thòi. 22 năm chung sống, lúc nào chị cũng thấy anh bận bịu. Đặc biệt, trong hơn 10 năm đấu tranh với tội phạm ma túy, anh không có ngày nghỉ nào trọn vẹn dành cho gia đình.
“Lúc anh mất, đứa con gái lớn học sắp xong trung cấp y, đứa nhỏ mới học lớp 7. Tôi phải bươn chải chợ búa nuôi con, một mình vất vả mới cảm nhận hết được vai trò của anh trong gia đình” - chị bày tỏ. Hiện nay, cô con gái lớn của anh chị làm ở bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn, còn cậu con trai đang học ở trường thiếu sinh quân của Bộ Công an.
Cuộc đấu súng ác liệt
Cùng chung cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, đại úy Lường Phát Chiêm - SN 1982, cán bộ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Sơn La - đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Tối 18-7-2014, đại úy Chiêm cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tổ 1 thuộc Ban Chuyên án 279LN tiến về bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để vây bắt các đối tượng buôn bán heroin. Trước đó, qua quá trình trinh sát, lực lượng công an xác định nhóm này có tới 22 khẩu AK và một số loại súng khác.
Vòng vây khép dần, các tổ trong ban chuyên án chia thành nhiều mũi khác nhau, chặn đường nhóm tội phạm. Đến rạng sáng 19-7-2014, phát hiện 2 toán gồm 25 tên có vũ trang đang vận chuyển ma túy qua bản Thung Cuông, các tổ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Khi phía công an phát loa kêu gọi đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng, lập tức những đối tượng này chĩa súng nã đạn xối xả. Trong khi các tổ công tác bắn pháo sáng và chỉ thiên để trấn áp thì nhóm tội phạm càng điên cuồng bắn trả.
Cuộc đấu súng giữa các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La và nhóm tội phạm nguy hiểm, hung hãn diễn ra ác liệt, kéo dài khoảng 1 giờ. Cuối cùng, ban chuyên án đã khống chế được 5 đối tượng (2 tên chết tại trận), thu giữ 108 bánh heroin cùng nhiều súng đạn.
Dù chuyên án bước đầu thắng lợi song có một tổn thất không thể bù đắp: Đại úy Chiêm đã vĩnh viễn nằm xuống. Trong cuộc đọ súng, anh bị một phát đạn bắn vào tảng đá bên cạnh nảy sang xuyên vào mắt, gây tổn thương não nên đã hy sinh...
Khi đại úy Lường Phát Chiêm đột ngột ra đi, chị Lò Thị Hiếu tưởng như mình không thể sống nổi. Yêu quý người chiến sĩ công an trẻ, cô gái công tác trong ngành ngân hàng đã về làm vợ anh với ước mơ xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
“Do anh bận công tác, cuối tuần mới được gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Khi anh mất, con chúng tôi mới 21 tháng tuổi. Lúc ấy, tôi luôn tự hỏi sao ông trời lại đối xử bất công với mình đến thế. Rồi đây, 2 mẹ con sẽ sống ra sao...” - chị Hiếu ngậm ngùi.
Con gái của anh chị giờ đã gần 3 tuổi, bi bô suốt ngày nên người mẹ cũng khuây khỏa phần nào. Vậy nhưng, mỗi khi nhớ đến chồng, chị Hiếu vẫn thường nuốt nước mắt, tự hào về anh để có thêm nghị lực nuôi con khôn lớn...