Xác một trẻ sơ sinh trôi trên biển
(NLĐ) - Khoảng 22 giờ ngày 9-8, trong lúc đang đánh cá đêm ở cửa biển Lạch Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), anh Lê Văn Đồng (SN 1988) nhìn thấy một chiếc bọc trắng trôi trên mặt biển
Vớt chiếc bọc lên, anh Đồng giật mình khi phát hiện xác một trẻ sơ sinh đang trong thời kỳ phân hủy. Anh Đồng đã đưa thi thể trên vào bờ và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trường Lâm, Trưởng Công an xã Hoằng Trường, cho biết đã làm lễ mai táng cho cháu bé, đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông của xã để thân nhân biết đến nhận phần mộ. Cũng theo ông Lâm, có thể bé sơ sinh là con của một hộ dân thường chài trên sông rớt và trôi xuống đây hoặc do ai đó đã ném cháu xuống sông.