Xây cụm dân cư vượt lũ để... cỏ mọc!

Trên 150 căn nhà bị bỏ hoang cho cỏ mọc, chăn thả gia súc trong suốt một năm qua nên nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp trong khi dân nghèo vẫn không có nơi “chạy nước”

Ở ấp 2, xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) kề bên Tỉnh lộ 956 Châu Đốc, cửa khẩu Khánh Bình, là một cụm dân cư vượt lũ rộng 45.000 m2 với hàng trăm căn nhà lắp ghép nhưng có trên 150 căn bị bỏ hoang, đã hơn 1 năm, cỏ mọc tràn ngập nền nhà.

Xây nhà bỏ hoang

Chúng tôi vào cụm dân cư ấp 2, xã Quốc Thái vào trung tuần tháng 10-2006, lúc mùa nước nổi đang lên dần đến đỉnh điểm. Khắp nơi nước ngập tràn đồng một màu trắng xóa, sâu trong xóm ấp là những căn nhà lá thấp lè tè, lé đé nước. Nhưng thật kỳ lạ, ở cụm dân cư vượt lũ rộng mênh mông này chỉ mới có 122 căn nhà có chủ, 157 căn còn lại chỉ có... cái mái tôn và mấy cây cột xi măng, cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi.

Còn hơn 2.300 nền nhà đang chờ người ở

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng An Phú, cho đến nay toàn huyện có 4.302 hộ dân được bố trí vào định cư trong 35 cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện. Hiện còn hơn 2.300 nền nhà đang chờ người vào ở nhưng các địa phương vẫn đang... xét duyệt dù mùa nước nổi 2006 sắp trôi qua.

Cụm dân cư vượt lũ ấp 2, xã Quốc Thái là một trong số ít những cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh An Giang được đầu tư hoàn chỉnh: đường dây điện, trạm cung cấp nước sạch, hệ thống cống thoát nước, đường giao thông nội bộ bằng xi măng. Thậm chí, mỗi căn nhà còn có một hố xí tự hoại kiên cố.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Phú, cụm dân cư này do một tổ chức của Cộng hòa Liên bang Đức đầu tư xây dựng phần hạ tầng, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ quản công trình và UBND xã Quốc Thái là nơi tiếp nhận công trình. Thế nhưng từ khi bàn giao (tháng 7-2005) đến nay, UBND xã Quốc Thái chỉ mới bố trí được 122 gia đình vào định cư, những căn nhà lắp ráp còn lại bỏ trống nên nhiều người tận dụng làm nơi... vứt rác, phơi quần áo và chăn thả gia súc.

Hiện tại, những đường cống thoát nước lộ thiên và cống ngầm đã xuống cấp, nước bẩn tù đọng khắp nơi. Bà Bùi Thị Đẹp, cư dân được mua nền trả chậm đợt một năm 2005, cho biết mỗi khi mưa lớn là nước thoát không kịp, ngập tràn vào nhà. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi rất nhiều hố xí tự hoại đã hoàn toàn hư hỏng.

Chậm do... thủ tục!

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 17-10, ông Huỳnh Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Quốc Thái, cho biết xã đang tiếp tục bình xét đợt 2 để đưa dân nghèo vào định cư chạy lũ. Nhưng khi chúng tôi hỏi bao giờ thì người dân được vào ở, ông Thơm nói: “Sắp rồi, chỉ còn chờ bốc thăm vị trí là bố trí dân vào ở ngay”. Ông Thơm lý giải, sở dĩ cụm dân cư vượt lũ ấp 2 trong một thời gian dài không bố trí dân vào ở đợt 2 khiến cỏ mọc tràn lan, nhiều hạng mục hư hỏng xuống cấp là do thủ tục xét duyệt đơn của dân nghèo quá chậm. Sau khi xét duyệt xong lại đến thủ tục lập khế ước vay trả chậm cũng hết sức nhiêu khê.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến huyện An Phú tìm hiểu về cụm dân cư ấp 2, xã Quốc Thái thì được cơ quan chức năng (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện) trả lời: Thủ tục xét duyệt do UBND xã toàn quyền quyết định nên việc chậm trễ xét duyệt bố trí dân vào ở gây lãng phí, xuống cấp công trình là trách nhiệm của UBND xã Quốc Thái.