Xe cháy dữ dội trên phố, chủ nhân chạy lấy người

(NLĐO)- Đang lưu thông trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) trưa nay, chiếc SYM Attila Elizabeth bỗng bốc cháy quá nhanh và mạnh khiến chủ xe Nguyễn Thu Hằng phải vội bỏ xe cùng giấy tờ tuỳ thân, tiền bạc... để chạy lấy người.

Khoảng 13 giờ 30 trưa nay (23- 3), một người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe máy SYM Attila Elizabeth biển kiểm soát 30F7-4121 di chuyển bình thường từ Chợ Mơ tới đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì nghe người đi đường báo xe đang bị cháy. 

 

Người phụ nữ vội dừng xe, nhìn xuống thì đã thấy lửa đang bốc cháy đùng đùng từ dưới gầm xe nên hốt hoảng bỏ xe chạy lấy người rồi hô hoán mọi người dập lửa giúp.

 

img
Chiếc Attila Elizabeth bốc cháy dữ dội trên phố
 
Thấy vậy, một tài xế taxi đang lưu thông trên đường dừng xe, đưa bình cứu hỏa mini tới dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa càng lúc càng bùng to hơn. Hoảng hồn, chủ nhân chiếc xe vội chạy khỏi khu vực vì sợ bình xăng có thể nổ.

 

Ngay sau khi được báo tin, lực lượng công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã có mặt, dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã bao trùm lên chiếc xe máy. Lát sau, chiếc xe Attila Elizabeth đã bị cháy rụi hoàn toàn.

 

Thông tin ban đầu, chủ nhân của chiếc xe là chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1975, ở ngõ 146 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vẫn chưa hết hốt hoảng, chị Hằng cho biết: "Tôi vội tránh ra xa vì sợ nổ bình xăng, không kịp lấy giấy tờ tùy thân, ví tiền và nhiều giấy tờ công việc khác trong cốp xe”.

 

Theo chị Hằng, chiếc xe này được chị mua từ năm 2008. Lần đổ xăng mới nhất là ngày 19-3 tại một cây xăng ở phố Nguyễn Đình Chiểu.
 
Một số hình ảnh vụ cháy xe trên phố Trần Nhân Tông
 
img
Chiếc xe đang đi thì bất ngờ bốc cháy trên phố
 
img
Cận cảnh chiếc xe bị cháy
 
img
Tài xế taxi lấy bình chữa cháy mini ra dập lửa
 
img
Công an mang bình PCCC ra giúp sức
 
img
Nhưng khi dập được đám cháy thì chiếc xe đã cháy trơ khung
 
img
Đến biển kiểm soát chiếc xe cũng bị cháy đen
 
img
Khổ chủ Nguyễn Thu Hằng thẫn thờ trước mất mát tài sản xảy ra quá nhanh