Xem các "nữ Oa" vá trời tại Kiên Giang!
(NLĐO)- Bạn sẽ gặp ngay những người phụ nữ ngày đêm đội đá trên đường vào thăm Khu Di tích Mộ chị Sứ (thuộc ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Dưới các nắng như lửa đốt và khói bụi từ những chiếc xe tải chạy ầm ầm trên đường, trên những bãi đá tại các công trường ở đây, nhiều phụ nữ đã đánh đổi nhan sắc, sức khỏe của mình vì mưu sinh, lo cho chồng, cho con.

Đổi sức khỏe và cả nhan sắc, những người phụ nữ này chỉ nhận được khoảng 50.000 đồng/ngày đội đá
Hỏi chủ bãi đá, anh Huỳnh Văn Tài sao trả công các chị “bèo” thế, anh cho biết “Quy định chung là thế có muốn trả hơn cũng không được, trước Tết chỉ có 8.000 đồng thôi…”

Giờ nghỉ giải lao thú vui duy nhất của những người phụ nữ đội đá là được uống nước đá để thỏa cơn khát!

Ở Bến Đá này trong những căn nhà ổ chuột, chỉ có trẻ em là vô tư nhất!

Bữa cơm đạm bạc trong căn lểu che tạm của hai vợ chồng người thợ đục đá
Đứa con gái lớn của chị mới học lớp 5, thương cha mẹ vất vả đã nghỉ học để giữ em cho ba mẹ đỡ tay chân. Vợ chồng chị còn một thằng con trai đang học lớp 3 và sống ở quê với ông bà nội.
Hỏi chị có biết, hôm nay là ngày gì không? Suy nghĩ một hồi, chị trả lời: “Ngày Phụ nữ” . Hỏi chị có mong muốn ở chồng chị điều gì không? “Muốn cả nhà nghỉ, vợ chồng con cái đi thăm mộ chị Sứ…Nhưng đi chơi thì tiền đâu mà ăn!!!...". Ước muốn của chị làm chúng tôi không khỏi nao lòng vì Bến Đá-nơi chị làm- chỉ cách mộ chị Sứ khoảng 4 km!