Xơ xác một làng nuôi cá
Chịu ảnh hưởng chuỗi mưa bão vừa qua, nhiều bè cá nằm ven biển Tây ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) bị thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng
Có mặt tại Phú Quốc trong mấy ngày qua, đi ven dãy cát trắng (mặt Bắc biển Tây) từ đầu đến cuối đảo, chúng tôi dễ nhận ra bầu không khí điêu tàn ở các làng bè nuôi cá.
Ngồi quây quần trong căn nhà bốn bề vách lá nằm cạnh biển của anh Nguyễn Văn Nghiêm (ở khu du lịch Bãi Trường thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ), nhiều hộ nuôi cá bè như chết lặng khi nhớ lại những ngày buồn ấy. Hôm đó, khoảng gần cuối tháng 10, trời trở gió lớn và sóng biển dâng cao khiến mọi người phải chạy tìm nơi trú ẩn. Sóng vỗ mạnh không lúc nào ngơi và kéo dài gần một tuần lễ. Bà con nuôi cá mú, cá bốp ở Đường Bào chỉ biết ngồi nhà chứng kiến cảnh sóng bão tàn phá, vặn nát mấy bè cá trong sự bất lực. “Bao nhiêu tiền dành dụm, công sức bỏ vào mấy bè cá cả năm trời, nay tan thành mây khói” – anh Nghiêm nói trong chua chát.
Không riêng bà con ngư dân ở Dương Tơ, tại thị trấn An Thới, xã Gành Dầu, đảo Thổ Châu và Hòn Thơm cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do áp thấp. Bà Nguyễn Thị Thử, nuôi 2 bè cá trên Bãi Trường, cho biết hầu hết số cá mú, cá bốp của bà đều đạt trọng lượng từ 3-5 kg/con. Ngờ đâu cơn áp thấp đến đã làm toàn bộ số bè cá của bà bị đánh rách lưới, cá sổng hết. Tổng mức thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng. “Không chỉ các chủ nuôi cá bè trên biển, mà các hộ nuôi ốc hương sát bờ biển như tôi cũng bị sóng biển đánh rách lưới tan tành, khiến đàn ốc hương bị sóng cuốn mất dạng. Trên 120 triệu đồng tiền con giống và thức ăn trong mấy tháng trời trong chốc lát đã tan theo bọt biển” – ông Đặng Văn Nhàn, nhà ở Dương Tơ, kể trong tiếc nuối.
Dẫn chúng tôi ra nơi đổ nát, chỉ tay vào mấy khúc gỗ bè còn sót, anh Nghiêm buồn bã kể: “Dân nuôi cá bè ở Phú Quốc vốn đã chịu nhiều cơ cực, sáu tháng nuôi ở mặt Nam, sáu tháng phải dời về mặt Bắc. Mỗi năm dân nuôi cá phải hai bận dời bè tránh bão. Mỗi lần dời tốn đôi ba triệu bạc, vì Nhà nước chưa có quy hoạch vùng nuôi an toàn. Dân nuôi cá bốp, cá mú, ốc hương... ở đây ai cũng ngày ngày chơi vơi trên biển, đánh bắt cá con về cho cá nuôi ăn. Thế nhưng, giờ thì chẳng còn gì. Tất cả tiền bạc, công sức đổ dồn vào mấy bè cá giờ đã bị sóng biển cướp trắng. Chưa biết mấy ngày tới các con tôi lấy tiền đâu ăn học”.
Không riêng anh Khiêm, ông Nhàn và bà Thử, hộ anh Lê Văn Long cũng mất trắng cá bốp nuôi ngoài biển. “Bây giờ bè cá bị sóng cuốn mất sạch, chúng tôi chưa biết lần đâu ra tiền để mua con giống thả lại” – anh Lê Văn Long, người bị biển cướp mất trên 70 triệu đồng tiền bè và cá, thở dài tâm sự.
Nhiều hộ nuôi cá cho biết cá nuôi dai dẳng cả năm trời mới cho thu hoạch. Năm nào bán được giá, lời 30-40 triệu đồng, đủ chi tiêu vào cuộc sống hằng ngày cho gia đình năm, sáu miệng ăn.
|
Khó vay vốn vì không hộ khẩu Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số những hộ nuôi cá biển lồng bè ở Phú Quốc là dân từ miền Trung, miền Bắc vào. Hầu hết họ đến Phú Quốc để tìm kế sinh nhai, bởi ở quê nhà, họ thuộc dạng nghèo khó, không đất ruộng. Sau hàng chục năm sống đắp đổi với nghề nuôi cá, chỉ một trận cuồng phong, họ trở nên điêu đứng. Nhiều hộ dân chưa có hộ khẩu tại đảo. Suốt hàng chục năm qua, dân xứ đảo phải tự bơi tìm vốn để nuôi trồng thủy sản, vì không có hộ khẩu, tài sản thế chấp nên ngân hàng chẳng dám cho vay. Hộ anh Nguyễn Văn Thủy như một điển hình cho nhiều hộ nuôi cá bè trên đảo Phú Quốc. Nhà anh chỉ có vách lá đơn sơ, trống hơ trống hoác từ trước đến sau. Sống trên đảo Phú Quốc mấy chục năm nay vẫn còn ở nhờ trên đất Nhà nước. Gia đình tần tảo lắm mới đóng được một cái bè nuôi hơn 200 con cá bốp, nhưng cũng bị sóng cuốn sạch. |