Xót xa vùng rốn lũ

Ngày 18-10, có mặt tại Hà Tĩnh, chúng tôi đã không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người dân nơi đây đang phải lay lắt trong cơn lũ để chờ hàng cứu trợ.

img
 Người dân xã Đức Hương, huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh dỡ ngói chui lên mái nhà tránh lũ và nhận hàng cứu trợ
 
img
  Trẻ em huyện Hương Khê - Hà Tĩnh ăn mì gói chờ nước rút
img
 Một gia đình ở xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh mong chờ đoàn cứu trợ vì đã mấy ngày họ không có lương thực
 
img
   Trẻ em xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh tránh lũ và chờ hàng cứu trợ

img
 Hàng cứu trợ đến với người dân tỉnh Hà Tĩnh
img
 Đám tang ông Nguyễn Quang Lý (thôn Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc – Hà Tĩnh) trong nước lũ
img
 Nhà ngập lụt, người dân xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh dựng lán ven đường để ở
img
  Hàng ngàn ngôi nhà ở Hà Tĩnh chỉ còn lại nóc.
Lũ cuốn trôi xe khách, 19 người mất tích

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 18 -10, tại cầu Rong trên Quốc lộ 1A (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh), xe khách chở 37 người từ Đắk Nông đi Nam Định đã bị lũ cuốn trôi xuống dòng sông Lam. Ngay sau khi có tin báo, lãnh đạo huyện Nghi Xuân và lực lượng Quân khu IV đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đến tối cùng ngày, 18 hành khách đã được tìm thấy và cứu sống, 19 người vẫn mất tích.
 
Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Thanh Thắng (SN 1954), hành khách may mắn thoát nạn, kể lại: “Khi tôi đang ngủ thì tỉnh giấc vì tiếng tài xế kêu mọi người đập cửa kính để thoát ra ngoài. Lúc này, xe đã bị dòng nước cuốn và mọi người cố gắng đập vỡ kính xe trong tiếng kêu la thảm thiết. Vài phút sau, chiếc xe chìm dần”.
 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi động viên, an ủi các nạn nhân đã được cứu sống và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm người mất tích.