Yêu VN qua “ông Tây Việt cộng”
Sau nhiều năm hết lòng ủng hộ nhân dân VN đấu tranh chống ngoại xâm, trong thời bình, SPF lại có hàng loạt kế hoạch giúp đỡ người dân VN giảm nghèo, đẩy lùi căn bệnh thế kỷ (HIV/AIDS)
Sáng 28-8, những người có mặt tại Khu Du lịch Bình Quới 2 (TPHCM) đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa những người bạn tù với ông Julien Lauprête, Chủ tịch Hội Cứu trợ Nhân dân Pháp (SPF). Người làm cầu nối và đưa người bạn thân thiết của những cựu tù chính trị VN đến với nhau chính là “ông Tây Việt cộng” André Menras, đã quá thân thuộc với nhân dân VN qua cái tên Hồ Cương Quyết.
Tình đoàn kết không biên giới
“Sáng nay, có dịp vào Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi đã cảm nhận được sự ác liệt của cuộc chiến mà các bạn trải qua, đặc biệt là khi nhìn thấy mô hình “chuồng cọp” tại đây”. Ông Julien Lauprête đã mở đầu buổi gặp gỡ như vậy sau khi nghe bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, giới thiệu rằng phần lớn những người có mặt hôm nay đều là cựu tù Côn Đảo.
“Cuộc gặp gỡ này là dịp để chúng ta biết hoặc nhớ lại mối quan hệ đoàn kết giữa VN với những người bạn Pháp từ nhiều thập niên qua”- bà Hoàng Thị Khánh nói.
Trong những năm chiến tranh, SPF đã hết lòng ủng hộ nhân dân VN đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược bằng nhiều chuyến tàu viện trợ thuốc men, quần áo, lương thực, xe cứu thương... Năm 1972, chính tổ chức này đã tiến hành những cuộc đấu tranh, xuống đường rầm rộ tại Pháp đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa tại VN.
Sau ngày đất nước VN thống nhất, SPF tiếp tục có nhiều hoạt động hữu nghị nhằm giúp đỡ nhân dân VN khắc phục hậu quả chiến tranh và tái thiết đất nước, như: giúp đỡ nạn nhân bão lụt, góp phần tái thiết Bệnh viện Saint Paul Hà Nội, hình thành đường truyền tải điện (Huế)...
Hiện tại, SPF đang tiến hành nhiều dự án tài trợ cho VN, trong đó có nhiều dự án ở các tỉnh vùng cao phía Bắc và Khánh Hòa. “Chúng tôi luôn mong muốn sát cánh cùng các bạn thực hiện sứ mệnh xóa đói giảm nghèo và đẩy lùi căn bệnh thế kỷ (HIV/AIDS). Những việc làm này sẽ càng củng cố thêm tình đoàn kết không biên giới giữa nhân dân hai nước Việt - Pháp” - ông Julien Lauprête nói.
“VN luôn ở trong tim tôi”
Không khí buổi gặp gỡ trở nên sôi nổi trong câu chuyện đẹp về cuộc đời của người cựu tù phát xít Đức. Ở tuổi 17, Julien Lauprête đã nếm mùi tù ngục bởi tham gia phong trào yêu nước và kháng chiến. Roi đòn của phát xít Đức những năm chiến tranh thế giới thứ hai không làm ông chùn bước. “Chính tinh thần chiến đấu ngoan cường của nhân dân VN đã khiến tôi và nhiều bạn Pháp cảm phục.
Từ đó, tình yêu thương đất nước hình chữ S luôn ở trong trái tim tôi”, đặt bàn tay lên ngực, ông Julien Lauprête xúc động nói. Sự kiện hai thanh niên Pháp Jean Pierre Debris và André Menras rải truyền đơn và treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên tượng thủy quân lục chiến ngụy trước Quốc hội Sài Gòn ngày 27-7-1970, bị chính quyền Sài Gòn bắt giam và kết án tù đã thực sự tác động mạnh đến ông.
Khoác vai “ông Tây Việt cộng” André Menras ngồi cạnh, ông Julien Lauprête cười nói: “Lúc đó, chúng tôi không biết làm thế nào để giúp hai người bạn của mình ngoài việc tổ chức các cuộc xuống đường tại Pháp đòi chính quyền Sài Gòn trả tự do cho các tù nhân chính trị ở miền Nam VN”. Ông Julien Lauprête bật mí: “Tình yêu VN của tôi càng thêm sâu đậm nhờ André Menras. Và, cuộc hội ngộ hôm nay có được cũng nhờ sáng kiến của anh bạn này.”
Tuy tuổi cao, sức yếu song nhiệt tình của Julien Lauprête vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. Ở tuổi 81, ông vẫn say sưa với hàng loạt kế hoạch: dự án bảo trợ học tập cho trẻ em Khánh Hòa, chương trình phòng chống AIDS ở Bệnh viện Saint Paul Hà Nội, dự án thủy lợi cho 5 thôn ở Bắc Kạn... tiến hành từ nay đến năm 2008.
“Ở Pháp, bên cạnh tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, đại lộ Champs-Élysée tráng lệ vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh. Huống chi ở một nước phải trải qua quá nhiều đau thương và mất mát từ các cuộc chiến như VN thân thương... Tôi biết mình sẽ trở lại VN lần nữa”. Tâm sự của người đàn ông Pháp nặng tình với VN khiến những người cựu tù rưng rưng.
|
Cầu nối cảm động, ý tưởng tuyệt vời Ngoài việc làm cầu nối cho chuyến thăm và hỗ trợ VN trong một số dự án nhân đạo của ông Julien Lauprête, “ông Tây Việt cộng” André Menras, Chủ tịch Hội Phát triển Sư phạm Việt-Pháp (ADEP), vừa tổ chức thành công cuộc gặp gỡ giữa đoàn cựu tù chính trị TPHCM (gồm 17 thành viên) và những người bạn Pháp tại kinh đô ánh sáng vào tháng 6-2007. Trong 21 ngày ở Pháp, những người bạn VN đã được ADEP và SPF tiếp đón nồng nhiệt. Bà Hoàng Thị Khánh cho biết, chuyến đi này đã giúp các thành viên cảm nhận và hiểu thêm về tình đoàn kết không biên giới từ những người bạn Pháp đối với cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do của nhân dân VN. |
|
Hội Cứu trợ Nhân dân Pháp (SPF) là tổ chức phi chính phủ, được thành lập vào năm 1945 từ một phong trào quần chúng rộng lớn, hướng mục tiêu hoạt động vào việc hỗ trợ về các phương diện vật chất, pháp lý... cho nạn nhân của thiên tai địch họa, bất công xã hội, chậm phát triển, xung đột vũ trang... Tổ chức này tập hợp một hệ thống rộng rãi, bao gồm các thành viên ở mọi độ tuổi và hoàn cảnh, không phân biệt tôn giáo, chính trị, cùng hoạt động vì lợi ích và phẩm giá con người... Hiện nay, SPF đã có mặt tại 70 nước trên thế giới. |