Cha chết, con mất tích trên sông Bù Lu

(NLĐO) - Thi thể người cha đã được tìm thấy nhưng người con trai vẫn còn mất tích. Họ gặp nạn khi cùng nhau ra sông Bù Lu ở Thừa Thiên - Huế đánh cá.

Ngày 4-12, ông Lê Công Minh - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế - cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Trần Văn D. (SN 1995; ngụ xã Lộc Vĩnh), được cho là mất tích trên sông Bù Lu. Thợ lặn và phương tiện đã được địa phương huy động để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Cha chết, con mất tích trên sông Bù Lu - Ảnh 1.

Vị trí tìm được thi thể người cha cách cầu Bù Lu chừng 500 m. Ảnh: Đ.V.

Thông tin ban đầu cho biết rạng sáng 3-12, anh D. cùng cha là ông Trần G. (SN 1965; ngụ tại xã Lộc Vĩnh) dùng ghe đi đánh cá trên sông Bù Lu đoạn qua xã Lộc Vĩnh.

Đến trưa cùng ngày, người thân không thấy cha con họ về như thường lệ nên báo với chính quyền địa phương và huy động lực lượng tìm kiếm. 

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện ngư cụ, chiếc ghe và sau đó là thi thể ông G. trên sông đoạn gần cầu Bù Lu.

Cách đây khoảng 2 tháng, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên anh D. cùng vợ và đứa con 4 tuổi từ TP HCM về quê sinh sống. Ở quê, cha con anh D. là lao động chính trong nhà và họ đi đánh cá mỗi ngày để nuôi sống gia đình.