Dân nghèo miền Tây mưu sinh mùa nước nổi
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ mạnh về miền Tây khiến nhiều cánh đồng ở các khu vực giáp biên giới của tỉnh An Giang bị ngập sâu hơn. Mùa nước nổi đã đến, nhiều người dân khắp nơi tập trung về đây để khai thác sản vật mùa nước nổi.
Nhiều hộ dân nghèo từ khắp nơi cũng đã đổ về đây để khai thác những mẻ cá non đầu mùa nước nổi nhưng không thể bán được giá cao như mong muốn. Anh Hoàng Văn Biết ở ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết mùa nước nổi năm nay trang bị 6 dàn dớn để đặt bắt cá linh non đầu mùa. Tuy nhiên, hiện lượng cá linh non còn quá nhỏ nên chưa thể khai thác được.
Anh Phan Văn Hiệp ở xã Lạc quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết năm nào có lũ về là vợ chồng anh cũng đến cánh đồng giáp biên giới thuộc xã An Nông, huyện Tịnh Biên để mưu sinh với nghề giăng lưới. Mùa lũ này, vợ chồng anh trang bị thêm 25 tay lưới để giăng bắt cá chốt đầu mùa nước nổi. Khi lũ lên cao hơn (khoảng 1 tháng nữa) thì giăng thêm lưới cá linh.
Còn theo anh Phạm Văn Tiền ở ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Tế thì đa số dân nghèo đều trông chờ vào lượng cá linh đầu mùa vì bán được giá cao. Thế nhưng, khoảng tháng nữa thì lượng cá linh cùng các loại các đồng khác mới có nhiều hơn.