Lâm Đồng: Người thợ nghèo không tham của rơi

(NLĐO) - Trên đường đi làm, anh Nguyễn Ngọc Phước (37 tuổi) đã nhặt được số tiền 16 triệu đồng và lập tức tìm đến nhà tổ trưởng tổ dân phố để bàn giao với hi vọng tìm lại được người đánh rơi.

Chiều 18-3, đại diện Công an Thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã phối hợp với tổ dân phố tiến hành trao trả 16 triệu đồng cho người đánh rơi là ông Trần Văn Úc, ngụ thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.

Theo Công an thị trấn Phước Cát, trước đó vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17-3, trên đường đi làm tới tổ dân phố 1, thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên), anh Nguyễn Ngọc Phước đã nhặt được số tiền 16 triệu đồng. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, mặc dù anh Phước đang bận đi làm nhưng đã gác công việc lại, tìm đến nhà tổ trưởng tổ dân phố bàn giao với hi vọng trả lại cho người bị mất.

Lâm Đồng: Người thợ nghèo không tham của rơi - Ảnh 1.

Tại Công an thị trấn Phước Cát (Cát Tiên), ông Võ Minh Dũng (bìa phải), tổ trưởng tổ dân phố, đã bàn giao số tiền 16 triệu đồng cho ông Trần Văn Úc (người đánh rơi) mà trước đó anh Nguyễn Ngọc Phước nhặt được trên đường.

Tại đây, ông Võ Minh Dũng, tổ trưởng tổ dân phố, đã báo sự việc trên với Công an thị trấn Phước Cát. Trong vòng 24 giờ, Công an thị trấn Phước Cát đã xác định người mất số tiền trên là ông Trần Văn Úc (ngụ thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên).

"Việc làm của anh Phước đã mang tính nhân văn sâu sắc và là một hành động đẹp" – đại diện lãnh đạo Công an thị trấn Phước Cát nhấn mạnh.

Được biết, anh Nguyễn Ngọc Phước (37 tuổi, ngụ tổ dân phố 4, thị trấn Phước Cát) là một thợ chuyên sửa chữa máy điều hòa, nhà không có đất sản xuất, vợ là giáo viên mầm non và có 3 người con đang trong tuổi ăn, tuổi học.