Nam học sinh lớp 8 bị nước lũ cuốn trôi

(NLĐO)- Khi đang đi chơi cùng 2 người bạn khác, một học sinh lớp 8 không may bị trượt chân ngã xuống sông mất tích.

Ngày 12-10, ông Nguyễn Hữu Hồng, phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn xã Tây Trạch vừa xảy ra sự việc một em học sinh lớp 8 bị nước lũ cuốn trôi.

Nam học sinh lớp 8 bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Mưa lũ ở Quảng Bình cách đây 3 ngày, khiến đường vào bản Lòm (huyện Minh Hóa) bị cô lập - ảnh Xuân Vương

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 11-10, em L. V. S.(14 tuổi, trú tại thôn Cồn, xã Tây Trạch) đi chơi cùng với hai người bạn, khi đến sông Ông Bộ (đoạn qua xã Tây Trạch) thì không may bị trượt chân ngã xuống sông. Lúc này nước lũ đang lên rất mạnh nên cuốn em đi trong lũ dữ.

Nhận được tin báo, Lực lượng cứu hộ và TKCN huyện Bố Trạch và gia đình tổ chưc tìm kiếm và đến chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể em ở phía hạ lưu sông Ông Bộ.

Trước đó, ngày 9-10, ông Th. X. H. (trú thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) trên đường đi từ thị trấn Quy Đạt về nhà, khi đế ngầm Lạc Thiện, nước lũ đâng cao nên cuốn trôi cả ông H. lẫn xe máy. Nhờ biết bơi nên ông H. đã tự bơi được vào bờ. Chiếc xe máy vẫn chưa tìm thấy.