Phát hiện thi thể "ma men" mất tích bí ẩn trên biển

(NLĐO)- Phải mất nhiều thời gian thì người dân địa phương mới phát hiện thi thể người đàn ông được xem như “ma men” vì nghiện rượu lâu năm, sau khi ông này mất tích bí ẩn.

Ngày 21-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng  khám nghiệm tử thi ông Danh S. (40 tuổi; ngụ ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Phát hiện thi thể ma men mất tích bí ẩn trên biển - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi ông S. để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Hiền Đệ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 19-3, ông S. có xuống ghe cào đi đánh bắt hải sản cùng 5 người khác. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chiếc ghe cào vào khu vực gần cửa cống ngăn mặn thuộc ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn để neo đậu. Sau khi làm xong các công việc cuối cùng trong ngày, các ngư phủ tổ chức nhậu ngay trên ghe cào. Khoảng 2 giờ sau đó, các ngư phủ lần lượt lên bờ về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, người nhà của ông S. không biết ông này đi đâu nên chia nhau tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều hôm sau (20-3), người dân phát hiện thi thể ông S. trôi trên biển nên trình báo cơ quan công an.

Người dân ở đây cho biết ông S. được xem như "ma men" vì đã nghiện rượu từ nhiều năm qua nên ngày nào cũng phải uống vào để cắt cơn.