Sà lan chìm từ từ nhưng không thấy ai thoát ra

(NLĐO) - Khi thấy sà lan chìm dần, nhiều người hô to nhưng không thấy ai thoát ra, sau đó, người nhà nói có 2 người bên trong

Đến trưa 27-11, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành cùng VKSND cùng cấp vẫn đang khẩn cấp trục vớt sà lan LA – 06885 và tìm kiếm vợ chồng chủ sà lan.

Sà lan chìm từ từ nhưng không thấy ai thoát ra - Ảnh 1.

Cảnh sát đang trục vớt sà lan chìm hẳn dưới đáy kênh Xáng

Theo thông tin ban đầu, vụ chìm sà lan xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng trên tuyến kênh Xáng thuộc địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Nhiều người chứng kiến cho biết chiếc sà lan trên chìm từ từ nhưng không hiểu vì sao dân la lớn mà không có ai từ sà lan thoát ra ngoài.

Đến khi sà lan chìm hẳn, có người thân đến nhận và cho biết hai vợ chồng anh Nguyễn Minh Thông ( SN 1985) và vợ là Bùi Thị Hà My ( SN 1988) cùng ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đi trên sà lan.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và tiến hành trục vớt

Công an tỉnh Tiền Giang đưa tàu cứu hộ đến và chiến sĩ cảnh sát cứu hộ đã lặn xuống xác định chiếc sà lan bị chìm đang nằm nghiêng nhưng chưa tiếp cận được buồng lái do nước chảy xiết.