Thấy túi du lịch để trước hiên nhà, mở ra tá hỏa thấy 1 bé trai

(NLĐO)- Thấy chiếc túi du lịch để trước hiên nhà mình, người dân ở Hà Tĩnh mở ra xem thì tá hỏa thấy 1 bé trai sơ sinh nằm bên trong cùng bỉm, quần áo và sữa

Trưa ngày 3-4, đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn huyện này người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước hiên nhà.

Thấy túi du lịch để trước hiên nhà, mở ra tá hỏa thấy 1 bé trai - Ảnh 1.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại bệnh viện

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 2-4, trong lúc đi ra chơi phía trước hiên nhà, chị Phương (trú tại số nhà 286, tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), nhìn thấy một túi du lịch. Tò mò, mọi người đã mở túi ra thì tá hỏa khi thấy bên trong là 1 bé trai cùng bỉm, quần áo và một hộp sữa.

Sự việc ngay sau đó đã được chị Phương trình báo lên chính quyền địa phương.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử anh em xuống hiện trường, lập hồ sơ, tạm bàn giao bé trai cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên chăm sóc lúc 22 giờ đêm ngày 2-4. Ngoài ra, chúng tôi đang tìm cách để người nhà đến nhận lại. Trong trường hợp không ai đến nhận, cháu bé sẽ được chuyển tới Trung tâm Bảo trợ chăm sóc trẻ em Hà Tĩnh hoặc cho các gia đình có nhu cầu nhận con nuôi" - đại úy Toàn nói.

Hiện, cháu bé khoảng 3-4 ngày tuổi đang được các bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc và đang được cho bú sữa ngoài.