Cười chút chơi
“Sờ nặng”, “xờ nhẹ”
Giờ học tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Cô giáo thấy một học viên luôn nhầm lẫn khi phát âm “s” và “x” bèn nhắc:
- Anh phải chú ý, s là “sờ nặng”. Ví dụ như “sung sướng”. Còn x là “xờ nhẹ”. Ví dụ như “xấu xa”.
Tan học, trên đường về, anh chàng luôn miệng lẩm bẩm:
- Sờ nặng là sờ... sung sướng, xờ nhẹ là xờ... xấu xa. Sờ nặng là sờ...
T.Thanh
Ai tạo ra?
Thằng bé hỏi cha:
- Ba ơi, có phải sau khi con chim ị trên bãi đất trống thì An Tiêm thấy dây dưa hấu mọc lên không ạ?
- Đúng vậy con à.
Thằng bé nắn nót ghi vào vở: “Những quả dưa hấu đầu tiên của nước ta ra đời từ những bãi phân chim”.
N. Minh
Không phân biệt
- Em nè, anh rất thích ăn cải. Cải gì anh cũng thích.
- Dóc! Em biết anh ghét cay ghét đắng một thứ “cải”...
- Cải gì?
- “Cải”... lộn!
- Vớ vẩn! Cãi với cải khác nhau...
- Cải nào mà chả là cải?
- Im đi! Không cãi nữa...
- Thấy chưa? Đã bảo mà...
H. Mai
Ý thích lạ
- Tại sao anh trốn khỏi trại giam?
- Vì tôi muốn lấy vợ.
- Ý thích của anh lạ thật đấy! Thế anh có biết, lấy vợ còn tệ hơn ở tù không?
V. Quốc