Shop xầm xì
Kính gửi bác Đồ, Vừa rồi, ở quê tui có công ty không có chức năng đào tạo mà lại tuyển sinh đào tạo lớp trợ lý kiến trúc sư với nhiều lời hứa hẹn có cánh. Bi chừ mới biết của dỏm. Mần sao đây? Tú Trợt (Bình Định)
- Anh Tú Trợt thân mến,
Vụ này, chẳng qua họ biết bà con mình ham danh, dù đó chỉ là danh... trợ lý, nên mới lừa. Cái đáng nói là, họ quảng cáo ầm ầm, người đăng ký học ào ào nhưng khi có chuyện thì vị lãnh đạo giáo dục tỉnh nhà cho rằng đây là kiểu đào tạo “chui”. “Chui” giữa thanh thiên bạch nhựt như rứa là đại tài và chúng ta nên... ngậm bồ hòn làm ngọt.
. Bác Đồ quý mến,
Đem tiền tỉ tỉ đổ sông đổ biển như kiểu đề án tin học hóa gì đó, bác có tiếc không? Ai chịu trách nhiệm về vụ này?
Lão Giả (Hội An- Quảng Nam)
- Bạn Lão Giả tình thương mến thương,
Chuyện ni thiên hạ xầm xì từ lúc còn trong trứng nước chớ hổng phải bữa ni “bục” ra mới biết. Bà con mình “dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá” để chung tay xây dựng cơ đồ, dĩ nhiên phải tiếc lắm lắm. Nhưng chuyện đã rồi. Người ta làm cũng vì dân, nên dân phải chịu trách nhiệm thôi.
. Kính thưa, kính gửi bác Đồ,
Nghe nói TPHCM có trường công lập có học phí lớp 10 cao gấp đôi gấp ba học phí sau đại học. Chất lượng chắc phải “xịn” lắm bác nhỉ?
Giáo Thiên (Nam Đàn- Nghệ An)
- Bạn Giáo Thiên thân thiết,
Chuyện ni có thiệt. Cụ thể, học phí lớp 10 trường công lập hẳn hòi, Sở GD-ĐT TPHCM công bố 890.000 đồng/học sinh/tháng, chưa kể “phần mềm”. Cũng cơ sở vật chất ấy, con người ấy, nay có học phí cao, Đồ tui nghĩ chất lượng... cũng cao, ít ra cũng hơn sau đại học. Tiền nào của nấy mà lị. Bạn muốn đầu tư vào tương lai thì nên cho con thi vào đây.