Shop...xầm xì
Kính gửi bác Đồ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông chủ tịch quận tui “chơi” bằng giả, xài 3 độ tuổi... như thiên hạ xầm xì là không sai. Nhưng khi kỷ luật thì đề nghị... học tiếp, nghĩa là sao? Hải An (TP Hải Phòng)
- Bạn Hải An thân mến,
“Chơi” bằng giả, xài 3 độ tuổi... mà qua mặt được các cơ quan chức năng để leo lên đến chủ tịch quận cũng thuộc vào loại “nhân tài”, bạn ạ. Cũng có khi vì... quý trọng nhân tài mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xứ bạn đề nghị tiếp tục học để phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ chẳng có ý chi đâu.
. Bác Đồ thân thiết,
Dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Trỗi- Nam Kỳ Khởi Nghĩa khởi công gần 1 năm rưỡi mà cứ thấy bề bộn, ngổn ngang... Bác biết bao giờ mới đến cảnh đường quang, hè đẹp hôn?
Tú Hù (Phú Nhuận- TPHCM)
- Anh Tú Hù mến,
Vụ ni lãnh đạo TP đã thấy và chỉ đạo rồi, dường như đến... tháng 1-2009 mới xong. Nếu chưa thì đợi tiếp, bởi 21 năm chờ đợi thống nhất đất nước, nhiều bà con mình còn chờ đợi được huống gì ba chuyện lẻ tẻ nớ.
. Bác Đồ ơi,
Mấy ngày ni ở xóm tui, bà con xầm xì chuyện ông bác sĩ đặt vòng tránh thai cho người mang bầu mới... 2 tháng, khiến cho bà bầu ngắc ngoải ứ hơi. Trình độ bác sĩ kiểu ni, bà con mình lo thiệt, bác nhỉ?
Tư Huế (Hóc Môn- TPHCM)
- Bạn Tư Huế thân,
Có khi đây là hậu quả của việc ngồi nhầm lớp đấy. Vừa qua, ngành giáo dục mới “sờ gáy” cấp thấp chứ chưa đến cấp cao. Do đó, bạn tranh thủ tìm vị bác sĩ ấy rủ đi nhậu, hỏi cách để được ngồi nhầm lớp, rồi anh em mình cũng mần bác sĩ chơi. Cố nghen!