Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương
(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, 3.500 ngọn nến tri ân được thắp sáng tạo nên khung cảnh đầy xúc động tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.
Tối 3-5, tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương
Tham dự lễ thắp nến tri ân có Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài ra, còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cựu tù chính trị Côn Đảo và các bạn đoàn viên, thanh niên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương
Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Hàng Dương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã dành phút tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tại buổi lễ, 3.500 ngọn nến tri ân đã được thắp trên phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, phần mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, tạo nên khung cảnh đầy xúc động, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình.

3.500 ngọn nến được các bạn đoàn viên, thanh niên thắp sáng trong Nghĩa trang Hàng Dương