Van Gogh bị ngộ sát?

(NLĐO)- Danh họa Van Gogh không tự sát mà bị ngộ sát. Đó là kết luận của cuốn tiểu sử The Life do hai nhà văn Steven Naifeh và Gregory White Smith thực hiện.

img
Thiên tài hội họa Van Gogh
 
Theo các nhà văn này thì danh họa người Hà Lan Van Gogh có thể chết do tai nạn súng từ hai cậu bé. Steven
 
Naifeh và Gregory White Smith đã bỏ ra 10 năm cùng 20 dịch giả và nhà nghiên cứu khác để dịch, tìm hiểu hàng ngàn bức thư khác nhau. Cuối cùng, họ đã tạo ra một cơ sở dữ liệu “không lồ” với 28.000 ghi chú để khẳng định thiên tài hội họa không tự sát như thông tin lâu nay.
 
"Một số người biết câu chuyện trên ở Auvers cho rằng Van Gogh đã bị giết vô tình bởi hai cậu bé trai và ông quyết định bảo vệ chúng bằng cách im lặng. Nhà sử học nổi tiếng John Rewald đã khám phá điều này khi ông đến thăm Auvers trong những năm 1930 và các dữ liệu khác cũng là bằng chứng thuyết phục” - Steven Naifeh cho biết.
 
Theo đó, tác giả này cung cấp thêm những dẫn chứng để khẳng định ý kiến của mình khi chỉ ra viên đạn bắn vào bụng của Van Gogh theo góc xiên, không thẳng và nó không hợp lý lắm nếu tự tử.                    
 
Van Gogh qua đời ở Auvers-sur-Oise, Pháp, vào năm 1890 ở tuổi 37.