Gặp lại “thần đồng tin học”
Đứng giữa những nhà khoa học được vinh danh tại triển lãm “35 công trình khoa học sáng tạo tiêu biểu của CNVC-LĐ TPHCM từ năm 1975 đến 2010” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức dịp 30-4 vừa qua, Nguyễn Khánh Ánh Hoàng (18 tuổi) trở thành tâm điểm gây chú ý
Giải thưởng tin học đầu tiên của Nguyễn Khánh Ánh Hoàng là tại cuộc thi “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật TPHCM” năm 2003 với phần mềm “Em học toán”. Khi ấy Hoàng mới 11 tuổi. Ban giám khảo lúc đó... không tin em là tác giả thật sự của phần mềm rất công phu này. Em phải trải qua buổi phỏng vấn riêng để các chuyên viên tin học tra vấn về quá trình sáng tạo phần mềm cũng như yêu cầu viết lại một số đoạn code quan trọng. Cuối cùng, mọi người đều bị thuyết phục và giải thưởng cao nhất đã được trao cho cậu học sinh “thần đồng”.
8 tuổi đã viết được phần mềm hay
Nguyễn Khánh Ánh Hoàng được tiếp xúc với tin học từ năm lên 6 nhờ ba em, một kỹ sư cơ khí, được cơ quan cấp cho một chiếc laptop. “Thấy Hoàng mê những chương trình trên máy quá nên tôi đã dạy cho cháu học” - Ba của Hoàng kể lại. Hoàng học rất nhanh, trong một thời gian ngắn đã thuần thục hầu hết những thao tác tin học cơ bản. Đến năm học lớp 3, từ ý tưởng muốn giúp em gái sắp vào lớp 1 của mình học toán, Hoàng nảy ra sáng kiến làm một phần mềm sinh động cho các em học sinh nhí vừa học vừa chơi. Thế là cậu học sinh 8 tuổi sớm thông thạo ngôn ngữ lập trình Visual Basic đã bắt tay vào thiết kế phần mềm đầu tay “Em học toán”.
![]() |
Nguyễn Khánh Ánh Hoàng đang hướng dẫn một em nhỏ làm bài tập trên phần mềm “Em học toán” |
Sau hơn một năm rưỡi, “Em học toán” ra đời với gần trăm bài tập được thiết kế dưới dạng những mini-game với phần hình ảnh được đầu tư công phu. Nhiều công cụ khác như toán logic, nghe nhạc... cũng được tích hợp vào phần mềm. Năm 2003, phần mềm đầu tay của Hoàng đoạt một loạt giải thưởng: Giải nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật TPHCM, giải nhì Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật toàn quốc, giải nhất cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật truyền thông Châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, phần mềm này cũng đoạt giải ba trong cuộc thi Tin học trẻ không chuyên TPHCM.
Không ngừng sáng tạo, ngay sau đó Hoàng bắt tay viết phần mềm thứ hai - “Em học nhạc”. Bộ phần mềm dạy học cho trẻ em gồm “Em học toán” và “Em học nhạc” của Hoàng đã được Thành Đoàn TPHCM đem đi tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật Quốc tế ở Hàn Quốc năm 2004 và giành được giải ba.
Không ngừng sáng tạo
“Thế giới tin học cho em thỏa sức tìm tòi, học hỏi. Đó là một không gian không giới hạn cho sự sáng tạo” - Nguyễn Khánh Ánh Hoàng chia sẻ. Thần đồng năm xưa nay đã thành cậu học sinh lớp 12 chuyên tin Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM, vẫn trung thành với niềm đam mê thuở bé và ấp ủ nhiều ước mơ sáng tạo.
Một trong những điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên về Hoàng, đó là nội dung của các phần mềm được viết ra cho thấy một kiến thức và khả năng nhận định xã hội “già” hơn nhiều so với lứa tuổi. Năm 2005, giải đặc biệt duy nhất của cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lại thuộc về Hoàng nhờ “AH Kids” - phần mềm bảo vệ trẻ em khỏi những trang web xấu. “AH Kids” được lập trình ngăn chặn hơn 1.000 trang mạng có nội dung không lành mạnh, tích hợp nhận biết màu da và thẩm định ngôn từ để loại bỏ các ảnh “mát mẻ”, từ ngữ dung tục... Phần mềm này sau đó lại nhận được HCV của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.
Hiện nay, dù bận rộn với kỳ thi cuối cấp nhưng Ánh Hoàng vẫn dành nhiều thời gian cho tin học. Hoàng đang nỗ lực hoàn thiện công cụ tìm kiếm trọn vẹn bản nhạc trên Internet dựa trên một đoạn thu âm ngắn. “Nhiều khi người ta nghe đâu đó một giai điệu hay hay, có thể dùng điện thoại thu âm lại một đoạn ngắn rồi đem về dùng phần mềm này để tìm ra bản nhạc trọn vẹn” - Hoàng giải thích thêm.
Hoàng kể: “Hôm ở triển lãm “35 công trình khoa học sáng tạo tiêu biểu của CNVC-LĐ TPHCM từ năm 1975 đến 2010”, nhiều người ghé lại gian triển lãm của em để hỏi địa chỉ tải phần mềm “Em học toán”, có một bác còn nhờ em gửi qua mail phần mềm để về dạy cho con gái... Khi ấy lòng em bỗng thấy vui vui...”.
Ước mơ phục vụ ngành y Đứng trước thềm kỳ tuyển sinh đại học 2010, Nguyễn Khánh Ánh Hoàng lại chọn thi vào Trường Đai học Y Dược TPHCM khiến người thân và bạn bè ngỡ ngàng. “Em chọn thi vào ngành y với mong muốn được chăm sóc trẻ em từ thuở nhỏ. Sau đó, em muốn dùng kiến thức tin học của mình kết hợp với nghề y để sáng tạo những công nghệ phục vụ ngành” - Hoàng cho biết.
|