Algeria “tặng quà” cho Slovenia
Chuyên môn có hạng cùng sự thận trọng của hai đội suýt chút nữa đã lại đem đến một trận hòa tẻ nhạt vào tối 13-6. May mà một phút lóe sáng của R. Koren cộng với sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Chaouchi ở phút 79 đẩy Algeria gần với nguy cơ sớm trở thành đội đầu tiên của bảng C về nước.
Slovenia và Algeria đều bị đánh giá là “kép phụ” trong bảng đấu có Anh và Mỹ. Lẽ ra càng bị đánh giá thấp, hai đội càng cần thể hiện chất lửa, khát khao hơn khi nhập cuộc. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của trận đấu, không đội nào muốn mạo hiểm dâng cao đội hình.
Phải đợi đến phút 73, bước ngoặt của trận đấu mới xảy đến khi tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Ghezzal nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi dùng tay chơi bóng phải rời sân.

Thủ môn Chaouchi sai lầm, làm Algeria thua trận đầu. Ảnh: REUTERS
Lợi thế hơn người được Slovenia tận dụng 5 phút sau đó. Koren nhận được bóng trong tư thế trống trải và tung ra một cú sút. Pha sút bóng tưởng như vô hại nhưng trong một thoáng chủ quan, Chaouchi thay vì xô bóng đã lưỡng lự để bóng chạm nhẹ cánh tay vào lưới.
Một sai lầm chắc hẳn giúp R. Green (Anh) thoát khỏi phần nào sự chỉ trích của báo giới tại giải.
Sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Pháp Z. Zidane - người mang dòng máu Algeria - trên khán đài không làm cho đại diện châu Phi có thêm sự hưng phấn. Trái lại, sai lầm cá nhân và sự thiếu quyết tâm khiến Algeria trắng tay và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những cuộc đối đầu với Anh và Mỹ.
Nhờ 3 điểm vào tối 13-6, Slovenia bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt đấu đầu tiên nhờ một bàn thắng có phần may mắn, còn Algeria bị nhận diện là đội yếu nhất bảng.