Ba Lan và Ukraine đã sẵn sàng cho “giờ G”
(NLĐO)- Đến thời điểm này, 16 đội bóng tham dự Euro 2012 đều đã đặt chân đến Ba Lan và Ukraine. Hai nước đồng chủ nhà cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày khai mạc.
Bầu không khí náo nhiệt tại khu fanzone ở Warsaw, nơi người hâm mộ không có vé vào sân sẽ được theo dõi trận khai mạc Ba Lan - Ukraine qua những màn hình lớn.
Một tấm bảng hiệu lớn vừa được chính quyền thành phố Gdansk dựng lên nhằm chào đón các du khách.
Các cổ động viên Nga sang Ba Lan bằng đường sắt từ Moscow. Nga sẽ đá trận thứ hai tại Euro 2012 với CH Czech.
Một cảnh sát đang kiểm tra hộ chiếu tại biên giới Ba Lan và Ukraine, cách địa điểm thi đấu Lviv khoảng 100 km.
Các biển báo đường bộ đều có logo của Euro 2012.

Một đôi giày ăn theo Euro 2012. Chúng được thiết kế có in quốc kỳ của 16 đội bóng dự giải và thậm chí là cả chân dung chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) phía sau.



Người hâm mộ mua vé tại sân Donbass Arena (Donetsk). Đây sẽ là nơi diễn ra trận “đại chiến” giữa Pháp và Anh.

Các cổ động viên Hà Lan reo hò tại khu vực dành riêng cho người hâm mộ tại Kiev.

Một cô gái chụp hình lưu niệm với quả bóng khổng lồ tại khu vực dành riêng cho người hâm mộ tại Kiev.
Các cổ động viên Đức thư giãn trên ban công khách sạn ở Lviv.
Bên trong sân Lviv Arena được dọn dẹp vệ sinh kỹ càng trước khi mở cửa đón các cổ động viên.
Cây cầu bắc ngang qua cảng Gdansk, một trong những địa điểm tổ chức Euro 2012.