Đội trưởng Nga đổ lỗi cho CĐV

(NLĐO) – Thủ quân ĐT Nga vừa khiến khán giả đội nhà phẫn nộ khi đổ lỗi việc “bất ngờ” bị loại tại Euro 2012 cho CĐV.

img
Đội trưởng Andrey Arshavin rời khách sạn trong sự phẫn nộ của CĐV

Sau trận thua sốc 0-1 trước Hy Lạp khiến ĐT Nga phải rời Euro 2012 trong sự bất ngờ và thất vọng của người hâm mộ. Nhưng Đội trưởng Andrey Arshavin của đội bóng xứ sở Bạch Dương khiến mọi người “ngạc nhiên” hơn khi không giữ được bình tĩnh và trách móc CĐV ngay tại hành lang khách sạn sang trọng Bristol  ở Warsaw.
 
Tiền đạo của Arsenal đã nhìn thẳng vào CĐV đội nhà và nói: “Sự thật là chúng tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của các bạn nhưng đó không phải là vấn đề của chúng tôi mà vấn đề là của các bạn. Khi chúng tôi ngồi trong Duma quốc gia chúng tôi mới phải chịu trách nhiệm trước các bạn”.
 
“Chúng tôi thua vì chúng tôi không lấy được 3 điểm và Hy Lạp đã làm được điều đó. Dù có nói gì bây giờ cũng không thay đổi được kết quả của trận đấu” – cầu thủ 31 tuổi này nói thêm.
 
 Ngay sau phát biểu của Arshavin, CĐV, HLV và cả các cựu cầu thủ đều có phản ứng gay gắt, tỏ ra vô cùng tức giận.
 
 
img
Andrey Arshavin khiến CĐV thật sự bất ngờ và thất vọng


Cựu Chủ tịch LĐBĐ Nga ông Vyacheslav Koloskov đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của Đội trưởng ĐTQG này. “Những lời nói như vậy mà được thốt ra từ một người giữ cương vị đội trưởng của một đội bóng! Arshavin chưa bao giờ tự bỏ tiền túi của mình đi xuyên suốt cả đất nước chỉ để ủng hộ đội bóng. Cả đội bóng nên cúi mình xuống trước những người cổ vũ hết mình như vậy. CĐV đến đây để thấy thứ bóng đá đẹp, để tự hào bởi sự cống hiến hết mình của các cầu thủ và tinh thần sẵn sàng đứng lên vì tổ quốc. Thay vào đó, đội trưởng của đội bóng lại nói rằng vấn đề không phải do cầu thủ mà từ phía CĐV. Tôi tin rằng một thủ quân như vậy không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của ĐTQG.”
 
Cựu tiền đạo Spartak Moskva Valery Reingold cũng phẫn nộ nói: “Arshavin thật là vô liêm sỉ và thô lỗ. Đội bóng đang phải chịu tai tiếng bởi trò hề của cậu ta. Một HLV như Viktor Ponedelnik phải tống cổ cậu ta khỏi đội bóng mãi mãi.”
 
Cựu phát ngôn viên của LĐBĐ Nga cũng đã yêu cầu Chủ tịch hiện tại là Sergey Fursenko hãy từ chức và Arshavin cần bị cấm vĩnh viễn khỏi việc thi đấu cho ĐTQG.
 
ĐT Nga đã rời khách rạn Bristol sáng 17-6 và trở về đất nước trong sự “thất vọng” của người hâm mộ. Cho đến giờ họ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào cho sự thất bại của ĐT và hành động “thiếu văn hóa” của đội trưởng.