“Gà trống” Gaulois không còn gì để nói!
(NLĐO)- “Không còn lời nào để nói, bạn sẽ không thể nói được gì sau khi bị đánh bại như thế này”, cầu thủ chạy cánh của tuyển Pháp Valbuena ngậm ngùi nói: “Dĩ nhiên là sẽ rất thất vọng nhưng chúng tôi phải nghĩ về trận đấu với Nam Phi”.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Pháp
HLV Raymond Domenech, người được cho là có trách nhiệm chính trong trận thua này không thể biện bạch được gì: “Đây là nỗi buồn và thất vọng lớn. Chúng tôi đã chiến đấu, nhưng hiện tại tôi không có một lời giải thích nào hết”.
Các cầu thủ Pháp tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà nhưng cũng phải thừa nhận Mexico xứng đáng với chiến thắng và đội bóng của họ cần có một phép màu mới có thể đi tiếp.
Không thể vui mừng hơn sau chiến thắng, dù vậy các cầu thủ và ban huấn luyện Mexico không bình luận nhiều. “Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này. Chúng tôi sẽ đi từng bước và vẫn phải giữ được bình tĩnh”, đội trưởng Mexico Rafael Maquez nói.
Cánh cửa vào vòng tiếp theo của Mexico hiện đang rộng mở, còn Les Blue đã không tự quyết định được số phận. Họ ít nhất phải thắng được chủ nhà Nam Phi, đội cũng trong tình cảnh tương tự, mới mong có cơ hội đi tiếp.