Ronaldo, thêm một lần đau
Cristiano Ronaldo có cuộc chia tay đáng thất vọng khi nhổ nước bọt vào ống kính truyền hình và bị nghi là phản ứng với HLV C. Queiroz vào rạng sáng 30-6
Giải đấu lớn thứ hai liên tiếp, Cristiano Ronaldo không chỉ chia tay sau một thất bại mà còn tạo ra cử chỉ đáng xấu hổ.
Sau thất bại trước Đức ở tứ kết Euro 2008, Ronaldo xé băng đội trưởng và không bắt tay một ai khi rời sân, ngay cả những đồng đội của anh. Ở giải đấu đó, siêu sao người Bồ Đào Nha chơi tốt và việc bị loại là do các cầu thủ phân tâm sau khi HLV F. Scolari thỏa thuận chuyển sang Chelsea ngay sau giải. Vì thế, mọi chuyện nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Cristiano Ronaldo thất vọng sau một tình huống tấn công thuận lợi bị bỏ phí trong trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1. Ảnh: REUTERS
Nhưng rạng sáng 30-6, C. Ronaldo có cuộc chia tay World Cup 2010 đầy thất vọng. Anh chơi không hiệu quả, bực bội với trọng tài rồi HLV, khi rời sân lại nhổ nước bọt vào ống kính truyền hình. Có lẽ số 7 của Bồ Đào Nha muốn nhắm vào nhóm phóng viên truyền hình cứ đuổi theo vặn hỏi anh lý giải về trận thua. Ronaldo lập tức trả lời: “Làm sao tôi có thể giải thích? Hãy dành câu đó cho Carlos Queiroz”.
Hành động này khiến Ronaldo bị CĐV ở quê nhà chỉ trích vì nó không xứng với một siêu sao đang mang băng đội trưởng. Số 7 của Bồ Đào Nha giải thích: “Tôi nói để dành câu hỏi cho HLV vì lúc đó ông ấy đang trả lời phỏng vấn trong phòng họp báo. Tôi không ở vị trí thích hợp để giải thích những gì đã diễn ra. Tôi là con người và như bất kỳ ai, tôi cũng đau khổ. Tôi biết vai trò đội trưởng của mình nên luôn luôn và sẽ nhận mọi trách nhiệm”.
Sau mùa bóng trắng tay cùng Real Madrid, Ronaldo lại chứng kiến một World Cup 2010 đầy thất vọng. Dù sao trong màu áo Real, siêu sao đắt giá nhất thế giới còn ghi bàn liên tục, còn tại Nam Phi, anh chỉ mới ghi 1 bàn.
Có vẻ Ronaldo muốn đổ một phần lỗi cho màn trình diễn không thành công của mình trên sân cỏ Nam Phi sang HLV Queiroz, người áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công và liên tục bắt tiền vệ đội trưởng thay đổi vị trí sau mỗi trận. Có lẽ ông Queiroz quên rằng Ronaldo chỉ phát huy được phẩm chất trong một đội hình tấn công hoặc phản công mà các vệ tinh chạy chỗ liên tục, khi có bóng cũng như không bóng.

Cristiano Ronaldo nhổ nước bọt sau trận đấu. Ảnh: Daily Mail
Không những thế, C. Ronaldo còn phải tham gia phòng ngự và đối mặt với đối thủ quen thuộc. Người Tây Ban Nha biết quá rõ cầu thủ quan trọng nhất của đối phương sau khi chứng kiến anh tỏa sáng trong mùa bóng thất bát của Real.
Nhưng điều đó không biện minh cho hành động nhổ nước bọt của anh. Ronaldo nên học Messi, người đã chiến thắng anh ở các giải thưởng đồng đội lẫn cá nhân trong một năm qua. Siêu sao Argentina hiếm khi có cử chỉ xấu hoặc ăn vạ. Ở tuổi 23, Messi vẫn còn cơ hội tỏa sáng ở World Cup kế tiếp nếu đoàn quân của HLV Maradona không chinh phục thành công cúp vàng tại Nam Phi. Còn Ronaldo sẽ bước sang tuổi 29 ở VCK cúp thế giới tại Brazil, độ tuổi khiến anh khó duy trì những pha tăng tốc hoặc ngoặt bóng ở tốc độ cao...
Bên lề . Bóng đá Nigeria đối mặt án treo giò từ FIFA sau khi tổng thống nước này, ông Goodluck Jonathan, cấm đội tuyển tham gia các cuộc tranh tài quốc tế trong hai năm sau màn trình diễn tồi tệ ở World Cup năm nay. Nigeria bị loại ngay vòng bảng sau khi thua 2, hòa 1 sau 3 trận ở bảng B. . Cựu chủ tịch LĐBĐ Pháp J. P. Escalettes và HLV R. Domenech hôm qua, 30-6, đã giải trình trước một ủy ban của Quốc hội Pháp về thất bại của đội Pháp tại Nam Phi, nhất là vụ bê bối các cầu thủ bỏ tập ủng hộ Anelka.
Ủy ban này muốn cả hai giải trình công khai nhưng LĐBĐ Pháp lại đề nghị được giải trình trong phòng kín. Cả hai còn gây bực bội khi từ chối trả lời báo chí trước khi tiến vào tòa nhà quốc hội bằng cổng sau.
![]() HLV Domenech (trái) và cựu chủ tịch LĐBĐ Pháp Escalettes trong buổi điều trần. Ảnh: REUTERS
Ông Escalettes thừa nhận không giải quyết được vụ Anelka do vấp phải sự phản đối của cả đội, còn HLV Domenech đổ lỗi cho báo L’Equipe góp phần khiến vụ việc không thể kiểm soát khi đăng toàn văn câu lăng mạ của Anelka đối với ông.
. Tiền vệ David Silva của Tây Ban Nha ký hợp đồng 4 năm trị giá 32 triệu euro với CLB Anh Manchester City.
. Treo còi về nước là tình cảnh của trọng tài chính người Ý Roberto Rosetti. Sau khi trợ lý bỏ qua tình huống việt vị của C. Tevez trước khi anh mở tỉ số cho Argentina trong trận thắng Mexico 3-1, tổ trọng tài của ông Rosetti đã bị FIFA loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở 8 trận còn lại (4 trận tứ kết, 2 bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết).
Cùng số phận với ông Rosetti có trọng tài chính người Uruguay J. Larrionda, dù đội Uruguay có khả năng tiến xa vì chỉ gặp Ghana ở tứ kết, còn Ý sớm bị loại.
T.Đ |