Thắng Israel, Đức lấy lại niềm tin
(NLĐO) - Trong một ngày thi đấu chưa thực sự gắn kết nhưng tuyển Đức vẫn dễ dàng đánh bại Israel 2-0 nhờ các pha lập công của Gomez và A.Schurrle
Nếu chỉ xét về thành tích giao hữu gần đây, cả Đức và Israel đều hứng chịu hai thất bại liên tiếp. Đặc biệt với tuyển Đức, họ rất cần một chiến thắng trước Israel để lấy lại niềm tin hướng đến VCK Euro 2012 nên HLV Joachim Loew tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với tâm điểm là các cầu thủ Bayern Munich vừa giành ngôi á quân Champions League.

Mario Gomez mở tỉ số cho tuyển Đức
Ảnh: AP
Chính những nhân tố trên là chìa khóa giúp “cỗ xe tăng” Đức vận hành trơn tru. Nhập cuộc đầy tự tin khi được thi đấu trên sân nhà tại Leipzig với sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các học trò của J.Loew dễ dàng chiếm ưu thế trước Israel. Gomez chính là con át chủ bài của Đức khi liên tục nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của các đồng đội. Phút 40, Gomez xoay trở khéo léo trong vòng cấm địa trước khi tung cú sút cực mạnh, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Israel đi thẳng vào nóc lưới trong sự cản phá bất lực của thủ môn Harush.

Chiến thắng giúp Đức tự tin trở lại trước khi bước vào VCK Euro 2012
Ảnh: eurosport
Bước sang hiệp 2, đội khách Israel mới tạo được một số pha phản công khiến thủ môn Neuer phải trổ tài. Dù vậy đến phút 82, cầu thủ vào sân thay người A.Schurrle cũng đã kịp ghi bàn thắng hoàn tất chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho tuyển Đức bằng một pha sút xa đẹp mắt. Giành được chiến thắng đầu tiên trong loạt trận giao hữu, tuyển Đức đã tìm lại tự tin cho cuộc tiếp đón tuyển Bồ Đào Nha ở trận mở màn Euro 2012.