Torres lập công, Tây Ban Nha đè bẹp Hàn Quốc

(NLĐO) - Thầy trò HLV Vicente Del Bosque tiếp tục gây ấn tượng trong chiến dịch chuẩn bị cho VCK Euro 2012 khi đánh bại Hàn Quốc 4-1 trong trận giao hữu rạng sáng 31-5.

Không vội đẩy cao tốc độ trận đấu trong những phút đầu tiên, nhưng với đẳng cấp vượt trội, Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát thế trận. Việc các học trò của HLV Vicente Del Bosque ghi bàn từ khá sớm cũng là điều dễ hiểu và đặc biệt hơn, đó lại là pha lập công của Torres, người được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm tốt khâu ghi bàn vốn trước đây lệ thuộc vào David Villa.
img
Fernando Torres chia vui cùng Alonso sau bàn mở tỉ số
Ảnh: Reuters

Ngay phút 11, Benat có quả tạt chính xác để Fernando Torres đánh đầu kỹ thuật tung lưới thủ thành Sung-Ryong, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng xứ sở bò tót. Sau bàn thắng của Torres, đội đương kim vô địch châu Âu và thế giới tiếp tục thi đấu hưng phấn, tạo thêm được nhiều cơ hội nhưng sự lăn xả của các hậu vệ Hàn Quốc và một vài pha cản phá xuất sắc của Sung-Ryong đã giúp cho đội khách không bị thủng lưới thêm. Không những vậy, khi Tây Ban Nha có dấu hiệu chủ quan, họ lập tức phải trả giá đắt ở phút 43 khi Kim Do-Heon nhận bóng ở phía trước vòng cấm địa và dứt điểm cực mạnh, khiến thủ thành Pepe Reina chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Không chấp nhận một kết quả hòa, Tây Ban Nha chơi dâng cao ngay đầu hiệp 2 và với khả năng vượt trội, không mất nhiều thời gian để đội bóng áo đỏ tìm được bàn thắng thứ 2. Trong một pha tấn công, hậu vệ Cho Hyo-jin của Hàn Quốc lóng ngóng để bóng chạm tay và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Xabi Alonso sút thành công quả phạt đền đem về bàn thắng thứ 2 cho đội nhà.

Chỉ bốn phút sau, đội bóng của Vicente Del Bosque đã có bàn thắng thứ 3 khi Santi Carzola có pha đá phạt trực tiếp khôn ngoan đưa bóng luồn phía dưới hàng rào khiến thủ môn Hàn Quốc không kịp phản ứng.

Sau khi dẫn trước 3-1, Tây Ban Nha thay thế một loạt các cầu thủ: Ramos, Carzola, Torres, Mata và Xabi Alonso lần lượt rời sân. HLV Del Bosque đã tung cả những gương mặt không được đến Ba Lan và Ukraina như Adrian, Soldado vào sân nhằm giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tây Ban Nha chủ yếu cầm bóng chắc và không còn đẩy cao tốc độ trận đấu như những phút đầu hiệp 2. Nhưng bàn thắng thứ tư vẫn đến với họ nhờ cú dứt điểm thành bàn của Negredo sau đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Hàn Quốc của Soldado.

4-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, HLV Vicente Del Bosque đã có thể yên tâm với hàng tấn công của mình khi cả hai tiền đạo  Torres và Negredo đều lên tiếng. Tuy nhiên, ông sẽ cần phải cải thiện sự tập trung nơi hàng thủ sau khi để cho Hàn Quốc có được bàn thắng một cách khá dễ dàng trong hiệp 1 của trận đấu.
 
 
Thủ môn Iker Casillas lập kỷ lục chiến thắng

Sau trận giao hữu gặp Hàn Quốc rạng sáng 31-5, thủ môn Iker Casillas chính thức vượt qua hậu vệ huyền thoại Lilian Thuram để trở thành cầu thủ có số trận thắng nhiều nhất cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG).
 

 img
Casillas có cơ hội tiếp tục gia tăng kỷ lục thế giới về số lần chiến thắng cùng ĐTQG tại Euro 2012
 
 
Trong cuộc chạm trán với Hàn Quốc, Casillas vào thay Pepe Reina trong hiệp 2 khi tỉ số đang là 3-1 nghiêng về TBN. “Người gác đền” của Real Madrid sau đó không phải vào lưới nhặt bóng, trong khi chứng kiến đồng đội Alvaro Negredo ấn định chiến thắng 4-1 cho nhà ĐKVĐ châu Âu.

Trận đấu với Hàn Quốc đánh dấu lần thứ 130 Casillas được ra sân trong màu áo TBN, trong đó “người gác đền” thuộc biên chế Real Madrid được hưởng niềm vui chiến thắng 95 trận, chính thức vượt qua Thuram để trở thành cầu thủ giành nhiều chiến thắng nhất cùng ĐTQG.

Qua 130 lần khoác áo TBN, Casillas đã giữ sạch mành lưới trong 74 trận. Anh cũng là thủ thành có số lần khoác áo ĐTQG nhiều thứ tư trên thế giới sau Mohamed Al-Deayea (Saudi Arabia, 178 trận), Thomas Ravelli (Ý, 143) và Lee Won-Jae (Hàn Quốc, 132).