Tuyển thủ Ý khóc như mưa trong phòng thay đồ
(NLĐO) – Trận chung kết Euro 2012 đã để lại nhiều cảm xúc khó quên với sự dâng trào trong niềm vui của ĐT Tây Ban Nha và cơn mưa nước mắt của các tuyển thủ áo Thiên thanh trong phòng thay đồ.

Nỗi buồn tê tái của thủ thành Buffon
Cuộc tramh tài nào khi kết thúc cũng sẽ có niềm vui của người chiến thắng và nỗi buồn cùng sự tiếc nuối của kẻ về thứ hai. Rạng sáng ngày 2-7, 4 bàn thắng của Tây Ban Nha khiến người Ý lại phải tiếp tục chờ đợi ngôi vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 2 sau 46 năm dài đằng đẵng.
Thất bại 4-0 trước đội bóng đến từ xứ sở Bò tót, “Người khổng lồ xanh” Mario Balotelli đã khóc “ngon lành” như một đứa trẻ khi lên nhận huy chương bạc nhưng sau đó hầu như toàn bộ ĐT Ý đã ngập trong nước mắt khi vào tới phòng thay đồ.
Thủ thành Buffon của ĐT áo Thiên thanh cho biết: “Trong phòng thay đồ hầu như tất cả các cầu thủ đã khóc nức nở. Chúng tôi cứ tưởng rằng mình sẽ có thể đánh bại người Tây Ban Nha tại Euro 2012 nhưng cuối cùng tất cả đều chỉ là ảo tưởng”.
10 phút cuối cùng của trận đấu như là một cơn ác mộng của người Ý khi họ để thủng lưới đến 2 bàn. Thủ thành Buffon tâm sự: “Tôi chỉ muốn quên đi 10 phút cuối của trận đấu, xóa nó khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi phải thừa nhận rằng có thời điểm tôi lo lắng chúng tôi sẽ bị thủng lưới nhiều hơn 4 lần, thật may mắn là điều tồi tệ đó đã không xảy ra”.
Thủ thành Buffon, 34 tuổi, đã cùng ĐT Ý đăng quang World Cup 2006.







Nhiều tuyển thủ Ý không cầm được lòng sau trận đấu và khi vào đến phòng thay đồ tất cả như vỡ òa trong nước mắt