Ấm lòng
“Tội nghiệp thằng nhỏ, tụi con mau tìm cách đưa nó xuống coi, hổng chừng cứu được mạng sống” - giọng nói đầy thương cảm xen lẫn sự lo lắng của một cụ già cất lên khi chứng kiến cảnh anh Hoàng Minh Tuấn, công nhân Công ty TNHH Viễn thông Long Hải, bị điện giật bất tỉnh, treo lủng lẳng trên trụ điện cách đây không lâu gần khu vực hồ Con Rùa, quận 3-TPHCM
Điện được cắt, lẫn trong đám đông hiếu kỳ đến xem, tôi thấy hai chiếc áo trắng vội vã leo lên trụ điện tìm cách đem nạn nhân xuống đất. Ở bên dưới lúc này, nhiều người vội vã móc điện thoại bấm số 115, gọi xe cấp cứu. Năm phút nặng nề trôi qua trong sự lo âu của mọi người, trong khi dù đã cố gắng tối đa, hai thanh niên tuổi đời còn khá trẻ leo lên trụ điện khi nãy vẫn chưa thể đưa nạn nhân xuống đất.
Nóng ruột, lại thêm một thanh niên khác mặc chiếc áo thun xám leo lên trợ giúp. Ở bên dưới, 5 người khác đang cố gắng giữ chặt chiếc thang tre mỏng manh. Và, cuối cùng những người “cứu hộ tình nguyện” đã thành công trong việc đưa nạn nhân xuống đất an toàn.
Lúc ấy, xe cứu thương cũng vừa kịp đến. Sau vài động tác sơ cứu, nạn nhân hồi tỉnh trong sự vui mừng tột độ của đám đông. Việc đưa nạn nhân ra xe cứu thương cũng vẫn do những thanh niên tham gia cứu hộ lúc đầu thực hiện. “Thấy người sắp chết mà không cứu coi sao được hả anh. Ảnh sống được là mừng rồi” - một thanh niên lắc đầu nguầy nguậy khi tôi hỏi tên.
|
|
Chiều mưa, trong khi vất vả di chuyển trên lối đi khá hẹp cạnh lô cốt trên gần ngã ba Rạch Bùng Binh - Cách Mạng Tháng Tám, một phụ nữ luống tuổi loạng choạng tay lái và té ngã. Chiếc xe gắn máy nằm đè lên người, mặt chị tỏ vẻ đau đớn.
Tiếng xe ngã đánh rầm, khiến hàng chục người trú mưa hai bên đường giật mình, thảng thốt. Khi phát hiện sự việc, như một phản xạ tự nhiên, bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, gần chục người vội vã lao ra giúp nạn nhân, đưa chị vào lề.
Người thì đưa chị chai dầu xanh xức lên những vết xước ở bắp chân; người thì hỏi han còn đau chỗ nào không. Khi người phụ nữ có thể tự đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình, tôi bắt gặp niềm vui của những người giúp đỡ chị khi nãy.
Trong bộn bề cuộc sống, ai cũng phải bươn chải với đủ thứ lo toan. Trong suy nghĩ của không ít người, lòng tốt đang bị mai một dần. Nhưng những khoảnh khắc thật đẹp, thật ý nghĩa kia chắc chắn làm chúng ta ấm lòng, vững tin vào cái đẹp tình người.
