Ấp ủ ước mơ

Bạn có biết rằng bạn sẽ bỏ lỡ mất khoảng một phần ba thời gian trong năm không? Đó là do bạn ngủ đấy. Các nhà nghiên cứu cho biết một người trung bình ngủ khoảng một phần ba thời gian trong năm hoặc một phần ba cuộc đời.

Có một điều quan trọng xảy ra trong lúc chúng ta ngủ, đó là giấc mơ. Tất cả mọi người đều mơ, ngay cả khi họ không nhớ họ mơ thấy gì. Như thế, trong 12 tháng, hầu hết chúng ta có khoảng một ngàn giấc mơ.

Ngủ mơ là một chuyện quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là những ước mơ về cuộc sống – những kế hoạch, niềm hy vọng và mục đích có liên quan đến các mối quan hệ, sự trưởng thành về tinh thần, sự tự hoàn thiện, sức khỏe thể chất của chúng ta và cả thế giới nữa. Những ước mơ về cuộc đời cũng cần thiết như giấc mơ khi chúng ta ngủ vậy.

Người ta kể chuyện một bà cụ 79 tuổi bị đụng xe và bị thương nặng, phải bó bột từ hông xuống đến tận gót chân. Những người đến thăm bà nhận thấy trong phòng bà có rất nhiều sách. Có hẳn một cái kệ để sách mới. Chúng trông có vẻ như chưa từng được ai đụng đến bao giờ. Khi được hỏi có quan tâm đến thơ ca hay không, câu trả lời của bà cụ thể hiện rõ niềm hy vọng và ước mơ: “Tôi yêu thích thơ ca, nhưng tôi vẫn chưa đọc chúng”. Rồi gương mặt bà bừng sáng lên: “Tôi để dành việc đó khi về già.”

Bà đã làm việc đó. Bà đã sống để đọc những cuốn sách đó nhiều lần. Và khi qua đời ở tuổi 91, bà cụ đang hoạch định chương trình du lịch châu Âu.

Vậy thì, bạn hãy giữ trong tâm tưởng mình một góc nhỏ để những mơ ước còn mãi và có thể thăng hoa.