Bán vốn tự có
Thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu ai cũng méo mặt, vậy mà có lắm chuyện vui. Tất nhiên đó là những chuyện cười ra nước mắt. Những câu chuyện này xảy ra ở những xứ sở phát triển công nghệ vượt bậc, cỡ như Mỹ, Hàn Quốc. Thế mới lạ!
Chuyện ở Hàn Quốc, một trí thức có bằng cấp tiến sĩ vật lý ứng dụng hẳn hoi, lại đi xin một chân quét rác! Nhưng mà nghề nào đi xin việc cũng phải phỏng vấn, kiểm tra trình độ, dù là để hành nghề... quét rác! Số là ở quận Gangseo (
Nghe chuyện vị tiến sĩ này, mới thấy chuyện các cử nhân ở Trung Quốc thất nghiệp xin đi học làm Osin, cũng bình thường thôi!
Chuyện ở Mỹ còn vui hơn nhiều. Khủng hoảng tàn canh giá lạnh, khiến nhiều người phải đi bán “vốn tự có” – một kiểu buôn bán sạch sẽ nhất! Bạn đừng cười, đây không phải là chuyện chị em đi bán “vốn tự có” đâu, mà đi bán các thứ con người có thể bán được, như tóc, huyết thanh và cả tinh trùng, trứng noãn!

Bán “sướng” nhất là bán tóc, nếu ai có bộ tóc đẹp, sáng tươi, dễ bán lắm, vì bán tóc... không đau đớn chi! Một bộ tóc đạt tiêu chuẩn có giá vài ngàn đô la, đâu phải ít!
Bán huyết thanh cũng thông dụng, nếu mỗi tuần bạn bán hai lần, mỗi tháng có thể kiếm thêm 240 đô la, để bù vào số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Bán tinh trùng cũng “sống được”, cứ mỗi lần bán, bạn có thể kiếm 100 đô la. Nếu bạn là người khỏe mạnh, có “nhà máy sản xuất tinh trùng” tốt, có thể bán đến 3 lần trong tuần, với điều kiện phải cam kết bán trong một năm! Bạn dám chơi không?
Bán trứng ở Mỹ được giá nhất, mỗi lần ít nhất kiếm được 5.000 đô la, nhưng việc bán trứng rất nhiêu khê, có thể gây biến chứng bất ngờ cho bạn. Nếu một người phụ nữ khỏe mạnh, có thể bán trứng đến 6 lần, kiếm ít nhất 30.000 đô la!
Nghe những thông tin này, bạn đừng tưởng bở, bay qua Mỹ bán “vốn tự có” coi bộ ngon ăn, nhưng phải cảnh giác, vì chuyện bán trứng, bán tinh trùng hết sức phức tạp, bạn phải qua các xét nghiệm nghiêm ngặt. Ngân hàng tinh trùng Danielle Moores ở Xytex cho biết, có đến 95% ứng viên bán trứng và tinh trùng bị loại ngay sau các xét nghiệm đầu tiên!
Chuyện hài hước nữa là tờ báo Economic News (Mỹ) khuyến mãi chuyện rao bán tinh trùng cũng rất vui: Có phiếu ưu tiên đặc biệt dành riêng cho độc giả báo này. Có nghĩa là ai là độc giả của Economic News, sẽ ưu tiên được bán tinh trùng trước. Vậy là tờ báo bán chạy rần rần!
Nghe những chuyện này- chuyện có thật 100%, lại xảy ra ở Mỹ - một nước giàu có nhất thế giới, mới thấy thảm họa mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Thế mới biết ở ta, khủng hoảng chưa là “cái đinh” gì, vì Tết vừa qua thiên hạ vẫn ăn Tết ì xèo và cũng đâu có chuyện bán trứng, bán tinh trùng để ăn Tết!