Băng hoại nhân cách, tha hóa con người
Nền kinh tế thị trường đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của cuộc sống. Bên cạnh những hiệu quả tích cực, nó cũng phơi ra những mặt trái tiêu cực. Xã hội đang phải đương đầu và trả giá cho những hậu quả khi mà đồng tiền được coi là thước đo: Đạo đức xuống cấp, phân tầng giàu-nghèo, tham ô, hối lộ...
Công cuộc chỉnh đốn, thanh lọc và làm trong sạch đội ngũ cán bộ đã dẫn đến một thực tế đau lòng: Không ít vị “công bộc của dân” đã gục ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền, bị trượt nhanh trong sự tha hóa.Đã đến lúc toàn xã hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào thực trạng nhức nhối đang diễn ra và đang từng ngày, từng giờ đe dọa chính chúng ta.
Những viên thuốc bọc đường
Chưa bao giờ sức cám dỗ của đồng tiền trong đời sống xã hội lại mạnh như hiện nay. Ngay một đứa trẻ lên 5 đã ý thức được và phân chia rạch ròi ranh giới giàu nghèo. Chị bạn đồng nghiệp tôi có con vào lớp 1 kể rằng: Vì muốn con vào được trường tốt, lớp chọn, chị đã nhờ cô giáo dạy kèm. Nhưng mới học được mấy hôm, con chị bảo: “Nghỉ thôi cô ơi!, học nhiều chẳng ích gì. Cho con đi chơi đi, nếu cần, má con bỏ phong bì”. Giọng trẻ thơ hồn nhiên thế mà cô giáo không khỏi thở dài, lắc đầu chua chát. Chị bạn tôi, khi nghe lại đầu đuôi câu chuyện cũng không thể trách con, chỉ giật mình lo lắng cho môi trường xung quanh cháu đã bị chính những người lớn, người có trách nhiệm làm hoen ố.
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất được cải thiện rõ rệt từng ngày. Nhưng chúng ta không thể thoát khỏi áp lực công việc. Những giá trị tinh thần, chuẩn mực đạo đức đang bị thách thức ghê gớm. Khi nhà nhà, người người lao vào cuộc chạy đua làm giàu (không ít người bất chấp thủ đoạn), lòng tham trong mỗi con người được dịp trỗi dậy, trong khi lòng tự trọng và tính trung thực không được rèn giũa, trở nên mai một dần. Những thông tin như “quan ăn đất”, “quan ăn sắt thép”, ở tỉnh A hay TP B... xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông.
Chưa bao giờ nạn lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi cá nhân lại nở rộ như hiện nay. Từ anh công chức như ông Ng. V. Ch- chánh văn phòng trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh G. L - đòi các nhân viên hợp đồng mỗi người phải chi trên dưới 17 triệu đồng để làm thủ tục vào biên chế. Hay chỉ là đội phó thu thuế của phường H. Gi (Hoàn Kiếm –Hà Nội) cũng có thể ẵm trót lọt 3 tỉ đồng tiền thuế thu từ các hộ kinh doanh trong phường. Cho đến những vụ trọng án, như vụ án Nguyễn Đức Chi, vụ PMU 18... đồng tiền đã hạ gục một lượng không nhỏ cán bộ.
Sự trượt dốc đạo đức
Nhìn vào nền giáo dục hiện nay, nhiều cụ lớn tuổi chép miệng bảo rằng “thời tôi làm gì có cái... chuyện ấy”. Tình nghĩa thầy trò cao quý và thâm sâu. Có câu chuyện ví rằng, nếu hoạn nạn xảy ra, học trò phải cõng cha một bên vai và thầy một bên vai. Cuộc sống của người thầy thanh bạch với nhiệm vụ cao cả là trồng người, tình thầy trò trong sáng. Cả xã hội tôn vinh và nể trọng!
Thời nay, muốn con được vào trường tốt, khác tuyến thì điều đầu tiên là “tiền đâu?” Liệu sự kính trọng, niềm tin của học trò đối với thầy giáo có còn không khi tất cả đều “tiền trao cháo múc” sòng phẳng?
Không chỉ phổ biến tình trạng mua bán, chạy trường, mà ngay những “bác thằng bần” vẫn đứng vào hàng ngũ giáo viên. Như thầy giáo T. ở Trường THCS Quang Trung (Vũng Tàu) bị bắt vào ngày 7-9 vì đã gây ra hàng loạt vụ trộm CPU vi tính chỉ vì thua cờ bạc.
Và mới đây, dư luận thật sự bàng hoàng khi đường dây mua dâm trẻ vị thành niên là học sinh bị Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá. Trong 10 người bị khởi tố thì đa phần là cán bộ công chức Nhà nước. Đáng lên án là ngay cả một số người thực thi pháp luật cũng dùng tiền, phá nát cuộc đời của những cháu bé chỉ trạc tuổi con, tuổi cháu mình. Không biết lương tâm và nhận thức của ông H., 54 tuổi - chuyên viên của Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, ở đâu khi quẳng ra 7 triệu đồng để mua trinh và thực hiện hành vi thú tính với một cô bé chỉ 14 tuổi, học sinh trường THCS, mặc cho cháu bé khóc lóc van xin.
Những tội ác không còn nhân tính của những người có ăn có học chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng điều còn đọng lại và buộc chúng ta phải day dứt, nghĩ suy chính là nguy cơ mặt trái của đồng tiền đang làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội.
Kể từ bài báo mang tính gợi mở này, Trang Lối sống mở diễn đàn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn đọc và các chuyên gia xoay quanh vấn đề “ma lực và sự khuynh đảo của đồng tiền”, nhằm góp thêm tiếng nói tâm huyết vào việc chấn hưng đạo đức xã hội, xây dựng lối sống gia đình. Rất mong được quý bạn đọc hưởng ứng |