Bị em gái sếp mê

Tôi đã có gia đình, có 3 con và vợ ở nhà nên áp lực phải kiếm tiền là rất lớn. Tôi mới nhận việc ở một công ty lớn. Em gái sếp gặp tôi là mê liền.

Từ đó, cô ấy hay tạo điều kiện và chỉ cho tôi cách kiếm tiền của công ty mà sếp không hề biết. Khoản nhỏ thì cô ấy không lấy nhưng những khoản lớn thì chúng tôi chia đôi. Dần dần chúng tôi thành “tri kỷ” cả về chuyện kiếm tiền và tình cảm. Mới đây, cô ấy bảo tôi bỏ vợ để cưới cô ấy. Tôi không muốn bỏ vợ con. Vậy tôi phải làm sao đây?

Nguyễn Thanh Tùng (Gò Vấp – TPHCM)

 
Chào anh Thanh Tùng,
 
Tôi nhận thấy anh đang bị cuốn vào trong một vòng xoáy rất nguy hiểm. Vòng xoáy ấy không chỉ khiến anh mất đi gia đình của mình mà còn đưa anh vướng vào vòng pháp luật nữa. Đành rằng anh đi làm là để kiếm tiền nuôi cả một gia đình, áp lực đó là rất lớn. Dù vậy anh cũng không thể chấp nhận tất cả để có được tiền.
 
Tôi không biết tình cảm của anh và cô em gái của sếp anh ra sao nhưng tôi nhận thấy rằng nếu một người yêu anh thực lòng sẽ không bao giờ muốn anh phá bỏ gia đình với 3 đứa con nhỏ để kéo anh về phía mình. Mặt khác, nếu cô ấy là một người tốt, cô ấy sẽ không chỉ cho anh cách rút tiền của công ty do chính anh trai cô ấy làm chủ.
 
Theo tôi, anh hãy tìm cách bước ra khỏi vòng xoáy đó. Nhưng hãy bước cho khéo, ban đầu là tạo những cớ hợp lý để ít gần cô em gái của sếp hơn. Và ngay lập tức, hãy tìm việc mới. Anh có thể lấy lý do rằng sợ anh trai cô ấy biết chuyện hai người lại ngăn cấm nên anh cần tránh đi. Khi đi được rồi hãy tính đến chuyện chia tay hẳn. Tôi nghĩ anh không nên tiếp tục làm ở công ty này bởi nếu còn tiếp tục, anh còn không thể rời xa vòng xoáy của cô gái ấy.