Blogger mừng sinh nhật Bác

“Một cách rất tự nhiên, tình cảm dành cho Bác luôn nằm đâu đó trong trái tim nhiều người con Việt Nam, theo nhiều cách khác nhau…” Một bài viết có tựa “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn...” với những câu từ mộc mạc tha thiết đang được các cư dân blog chuyền tay nhau đọc và post lên blog mình…

Những bức ảnh của Bác Hồ kính yêu được trang trọng đặt lên làm biểu tượng (ava tar), những lời ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bức ảnh, những đoạn băng ghi âm, những thước phim tư liệu về Bác... ngập tràn trên blog. Cư dân blog đang dâng trọn tình cảm của mình cho người trong ngày sinh.

“Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn...”

Không biết ai là tác giả, nhưng trên blog của Miaka Asakura, Katosit và nhiều bạn trẻ khác, tôi đọc được những câu viết xúc động:

“Nhà em treo ảnh Bác Hồ/ Bên trên là một lá cờ đỏ tươi...”

“Chẳng biết bây giờ trẻ con đi học mẫu giáo có còn được dạy mấy câu thơ đó không nhỉ? Nhớ ngày xưa mình vẫn bi ba bi bô câu thơ ấy hằng ngày, dù là không hiểu gì hết. rồi lên lớp 1, đi học, đến lúc biết đọc thì lại phát hiện phòng học nào cũng treo “5 điều Bác Hồ dạy”. Có lẽ tình cảm mình dành cho Bác được nuôi dưỡng từ những ngày đó.

Trên thế giới này, không một đất nước nào mà vị lãnh tụ lại giản dị, thân thương như Bác. Thậm chí một con bé ra đời sau khi Bác mất gần 20 năm, vậy mà bao năm tháng trôi qua, vẫn cảm thấy Bác thật gần gũi biết mấy... Chẳng biết phải nói những lời nào về tình cảm mình dành cho Người... Mỗi khi nhớ về Bác, mỗi khi nghe những câu chuyện về Bác, mình lại xúc động không nguôi. Những thước phim về Bác, xem bao lần, vẫn có thể rơi nước mắt.Và không phải chỉ riêng mình, một cách rất tự nhiên, tình cảm dành cho Bác luôn nằm đâu đó trong trái tim nhiều người con Việt Nam, theo nhiều cách khác nhau, bình dị, hiền hòa, trong sáng... Giữa bao nhiêu biến động của cuộc đời, mỗi ngày con lớn lên, con lại càng nhận ra, tình cảm của con hướng tới Người ngày càng lớn hơn thêm...”.

Một blogger tên Đức lại mừng sinh nhật Bác bằng một entry, mà có lẽ anh đã cẩn thận ghi lại từ những dòng cảm nghĩ trong một quyển sổ lưu niệm ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong cảm xúc tha thiết ấy, anh Lưu Phú Quang ở quận Tân Bình viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Từ lúc còn nhỏ, hình ảnh của Người, những câu nói, những việc làm của Người đã để lại trong tôi sự kính trọng, sự yêu mến, nể phục. Khi được nhìn những hình ảnh về Người, không hiểu sao nước mắt của tôi cứ chảy ra, cảm xúc trào dâng không thể ngăn lại được. Tôi cứ nghĩ sao mà lại có một con người vĩ đại, giản dị, mộc mạc... như thế. Có lẽ dù cho đến muôn đời sau thì hình ảnh của Bác cũng không bao giờ phai trong mỗi người dân Việt...”

“Bác như ông nội, Bác là người thân”

Còn trên blog “Không Vinh Linh” là một câu chuyện về một cậu bé học trò, thay cho tình cảm dành cho Người trong ngày sinh. Cậu học trò lớp 4, bắt đầu học làm thơ đã làm anh thật sự xúc động khi đề tài cậu bé chọn là những suy nghĩ về Bác Hồ. Một bài thơ chưa nên vần nhưng ý thơ đã làm anh nhớ mãi: “Bác như ông nội, Bác là người thân”. Không Vinh Linh tâm sự trên blog: Ừ, thế hệ của mình, của nó không được trực tiếp biết đến Bác Hồ, nhưng hình ảnh của Bác với bọn mình có cái gì gần gũi lắm: “Bác như ông nội, Bác là người thân”. Bọn trẻ con ngây thơ chưa hiểu được hết những công lao to lớn của Bác Hồ, nhưng với chúng, Bác là hình ảnh một ông già hiền lành. Chẳng phải tự nhiên mà chú nhóc lại ví Bác Hồ với ông nội của nó. Một người luôn ôm ấp nó từ ngày còn bé tí, chơi với nó, mua cho nó những cái kẹo, những món đồ chơi... Hôm nay đi dạy về mưa rất to, trời thì lạnh, những hạt mưa quật vào mặt vào mắt mình đau rát. Nhưng mình đã rất vui. Đây là lần đầu tiên mình dạy một ai đó làm thơ. Mình thầm cảm ơn cậu nhóc...”.

Những bài viết, những câu từ mộc mạc nhưng chứa đầy lòng biết ơn và tình cảm dành cho Bác. Người vẫn là tình yêu thiết tha nhất. không bởi những lời kêu gọi, không phải là phong trào, cư dân blog, những con người còn rất trẻ vẫn đang cảm nhận một cách đầy đủ tình cảm của Bác dành cho non sông, đất nước và thế hệ trẻ.