Bỏ chồng theo... chiếu bạc
Mấy tháng nay, Công an TPHCM đã bắt được hơn 400 con bạc, trong đó có khoảng 300 “quý bà”. Không ít người vì mê cờ bạc đã quyết định “bỏ chồng theo cuộc chơi”
Cuối tháng 2 vừa qua, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM kết hợp với Công an quận Gò Vấp bắt quả tang 13 “quý bà” cùng 11 “quý ông” đang sát phạt nhau bằng hình thức bài cào tại một căn nhà ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. Chủ chiếu là Nguyễn Ngọc Tuấn, 30 tuổi, từng bị bắt về hành vi đánh bạc tháng 3-2007 và bị TAND TPHCM xử 2 năm 6 tháng tù giam nhưng cho hoãn thi hành án vì mẹ già, con nhỏ. Tuấn tận dụng luôn cơ hội này để tiếp tục kiếm tiền bằng trò đen đỏ từ ngày này qua ngày khác.
Hoãn cưới vì đỏ đen
Theo dòng người về trụ sở công an, là một “quý cô” tóc hai màu, dáng như người mẫu. Dù gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ nhưng cô gái này vẫn toát ra vẻ quý phái của một cô nương nhà giàu. Cô tên là L.T.T (26 tuổi, ở quận Bình Thạnh). Khi T. mở điện thoại, chuông tin nhắn đổ dồn dập. Cô tức tốc đi về góc phòng bấm máy gọi lại: “Tùy anh, tôi là vậy đấy, chấp nhận được thì chấp nhận, không thì thôi!”. Lại chuông đổ. “Tôi đang ở đâu ấy hả? Đồn công an chứ đâu! Tôi có thể tự đi taxi về được”.
Khoảng 20 phút sau có một người đàn ông đến và hỏi dò từng người về chiếu bạc bị bắt. “Tôi có người bạn tên T. đánh bạc ở đây, tôi đến xem cô ấy ra sao”- anh nói. Chàng trai tâm sự, anh tên là Đ.H.P (31 tuổi, ở phường Bến Thành, quận 1), là kỹ sư xây dựng. P. và T. yêu nhau 4 năm, hễ cứ lần nào có ý định giới thiệu T. với gia đình, lập tức điện thoại của T. đều tắt ngóm. Hết khuyên nhủ, rồi nói với cha mẹ, nhưng con ma bài bạc không thể dứt trong T.
Những cuộc hẹn hò với người yêu được thay bằng những đêm thức trắng bên chiếu bài. Những sáng đến công ty thay bằng những giờ ngủ bù. P. đã làm mọi cách để T. trở lại với công việc và chuẩn bị tinh thần cho đám cưới, nhưng tất cả đều vô ích. Thua bạc nhiều, T. thành một người hoàn toàn khác: cáu kỉnh, bất cần và nói năng theo kiểu “giang hồ cờ bạc”. P. đã cho cô thêm một cơ hội, để “ hẹn ra mắt lần cuối”, nhưng rồi chính T. chọn cờ bạc chứ không chọn cuộc hẹn quan trọng này.
Mẹ, con cùng... bỏ chồng
Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 16-3, Đội 5 lại tiếp tục phá sòng bạc lớn tại nhà hàng Vạn Khách Long (640A Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7), bắt quả tang 26 phụ nữ, tuổi từ 20 đến 68 đang sát phạt trên chiếu bạc. Nhà hàng này là địa điểm thứ 14 mà cặp vợ chồng Trần Văn Thành (48 tuổi) và Phạm Thị Thảo (40 tuổi, cùng ngụ ở đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4) tổ chức sòng bạc suốt 3 tháng qua. Sòng bạc này có xe “đưa rước” các con bạc. Thảo khai nhận, mỗi ngày có hàng trăm con bạc gọi điện đến “đăng ký”, trong đó đa số là nữ. Các “quý bà” bị bắt đều là những khách hàng quen thuộc của Thảo suốt 3 năm qua. Thông thường, các nữ cờ bạc thức trắng để sát phạt suốt 3 ngày liền rồi lại nghỉ “lấy sức” hai ngày.
|
|
Hai phụ nữ, một trẻ một già ôm nhau ngủ ngon lành tại trụ sở Công an phường Tân Phong, quận 7. Họ là hai mẹ con: con gái 20 tuổi, tên N.T.T.V, còn mẹ là T.T.H (68 tuổi), cũng là hai người trẻ nhất và già nhất sòng bài. Trong gần 3 tháng qua, hai mẹ con ăn, ngủ cùng chiếu bạc và loanh quanh với chuyện “mẹ thua thì con thắng, mẹ thắng thì con thua”. Một điểm trùng hợp: Cách đây 7 năm, bà H. vì mê cờ bạc đã kiên quyết bỏ chồng. Chồng bà chạy xe ôm, bao nhiêu tiền kiếm được bà đều nướng vào đỏ đen, từ đó xảy ra cãi cọ thậm chí đánh nhau. Bảy năm sau, con gái đi theo con đường của mẹ. V. cũng kiên quyết cùng mẹ thi tài trên chiếu bạc hơn là lo cho đám cưới sắp tới với một anh công nhân.
Trước đó không lâu, tại một căn nhà ở đường số 5A, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, 32 “quý bà” trốn chồng con say sưa bên chiếu bạc suốt hơn một tháng ròng. Được biết, khi vụ việc này được giao cho Công an quận Bình Tân xử lý thì có đến năm ông chồng đợi vợ ở cơ quan điều tra, trên tay cầm năm lá đơn ly hôn!
Một điều tra viên thuộc Đội 5 cho biết: Anh đã gặp một số cô quen vì bị bắt khá nhiều lần. Nhưng mỗi lần gặp lại thì cũng nhiều lạ lẫm: xơ xác, tả tơi và trông như cây thiếu nắng! Khi bị bắt, các con bạc chủ yếu chỉ bị phạt hành chính nên phạt cứ phạt, mê vẫn mê!
|
Dễ gây bất hòa trong gia đình Ông Nguyễn Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra TP về trật tự xã hội, cho biết đa số những người theo cờ bạc rất khó bỏ. Hầu hết những con bạc chỉ làm để nuôi nhà cái, sau bao đêm thức để sát phạt cuối cùng thua vẫn hoàn thua. “Cái mất lớn hơn là sức khỏe, là sự tổn thương về tâm lý. Nhiều người thua bạc thay tính đổi nết, rất dễ gây bất hòa trong gia đình. Tai hại hơn, với những người đánh bạc, nhất là nữ, khó giữ được niềm tin trong lòng những người thân. Từ đó, việc bị chồng, người yêu bỏ rất dễ xảy ra vì chẳng có người đàn ông đứng đắn nào chấp nhận được một người vợ bỏ công việc, chồng con để theo cờ bạc” - ông Hùng nói. |
