Bỏ học vì người yêu
Năm nay em 23 tuổi, đang làm việc và học đại học ngành điện tử tại TPHCM. Người yêu em ở quê, làm nghề tóc. Em về thăm cô ấy, thấy hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị tâm thần, ngoại bị tai biến cần người chăm sóc mà một mình cô ấy phải lo.
Em định sẽ bỏ học, cưới cô ấy, em đã bảo lưu điểm học một năm. Nhưng gia đình em phản đối, nói em cần học hết rồi hãy cưới vì bỏ học bây giờ sẽ mất hết tương lai. Em chỉ muốn giúp cô ấy điều gì đó. Mong chị cho em lời khuyên. Gia Khiêm (TPHCM)
Chào Khiêm,
Chị thấy em đã dành một tình yêu chân thành và sâu sắc cho người mình yêu. Em dự định sẽ về quê, cưới vợ và ở bên cô ấy một năm để giúp chăm sóc mẹ và ngoại. Theo chị hiểu, cả mẹ và ngoại cô ấy đều bị bệnh từ lâu và bệnh đó không thể tập trung chữa trị trong vòng một năm là khỏi được. Vậy nên việc em dự định về giúp tạm một năm đâu thể giúp cô ấy hết vất vả?
Hơn nữa, công việc làm thêm và học tập của em đều ở TPHCM, bây giờ em về quê cô ấy, khi mà kỹ năng nghề nghiệp chưa hoàn thiện, em sẽ làm gì để sống cho bản thân và giúp chăm sóc gia đình cô ấy?
Nếu sau một năm em tiếp tục vì cô ấy (mà chắc chắn là như thế vì một năm vẫn chưa cải thiện hoàn cảnh của cô ấy được) thì em sẽ phải bỏ học hẳn. Như vậy, tương lai của vợ chồng em quá bấp bênh với một người chồng không có nghề nghiệp vững vàng. Chị tin là em và cả cô ấy đều muốn sống bên nhau hạnh phúc lâu dài hơn là sống tạm một năm rồi em lại tiếp tục ra đi học tiếp, làm tiếp. Để có cuộc sống ổn định thì em, người đàn ông luôn muốn bao bọc cho người mình yêu, cần có nghề nghiệp tốt để có đủ khả năng chăm sóc gia đình. Yêu nhau không phải chỉ cần gần nhau là đủ em ạ. Mong em sáng suốt lựa chọn nhé.