Bùm... thử đi!
Công ty Bùm Thử của ông còn hay hơn nhiều các công ty chết giả của Hàn Quốc, nhiều tình tiết kinh dị, cụp lạc như phim hình sự. Tôi bảo đảm với ông khối người dựa cột thử không chỉ tè ra quần mà còn vãi cả linh hồn!
- Ông có muốn... chết không?
- Hỏi kỳ vậy cha nội, có ai muốn chết bao giờ! Vậy ông... chết trước đi!
- Xin lỗi, chọc ông chơi, tôi muốn hỏi ông là ông có muốn... chết thử không?
- Không, chẳng dại. Ông nên nhớ chẳng có cái chết thử, chết là chết thiệt, bất khả sinh tồn, nằm ngay cu đơ. Chẳng có cái chết đầu tiên, cũng chẳng có cái chết sau cùng. Chết là đi luôn!
- Ông chẳng biết gì ráo, có chết thử đó, là chết ví dụ, ví dụ tôi chết, ông chết nhưng mà không ngỏm củ tỏi, chỉ chết giả thôi, sau đó sống nhăn răng, sống càng yêu đời, càng yêu quý cuộc sống hơn.
- Kỳ vậy! Dù thế nào tôi cũng không dại gì chết thử, lỡ đi luôn thì...!
- Nói có sách mách có chứng, bên Hàn Quốc, con người giàu có vậy mà cứ chán đời, đua nhau tự tử. Chết thiệt đó chứ không phải chết giả à nghe. Để giải quyết vấn nạn tiêu cực này, có một công ty mở dịch vụ chết giả. Có nghĩa là bạn phải chi khoảng hơn 300 đô la để được chết giả một lần, sau đó sống lại...
- Thôi đi cha nội, cái dịch vụ gì kỳ quái vậy, lỡ... đi luôn thì sao!
- Không, chết giả mà. Người ta cũng làm đám ma cho anh, anh cũng phải mặc đồ tẩm liệm chui vô hòm, có cầu hồn, có vòng hoa thương tiếc... Rồi ánh sáng chợt tắt tối om khi nắp quan tài đậy lại. Coi như chết thiệt, khoảng 10-15 phút rồi sống lại...
- Trời đất, chơi trò cảm giác mạnh, quá mạnh mẽ. Cho tôi xin ba cái trò chơi mang mùi âm phủ đó đi cha!
- Không phải đâu ông ơi! Đây là liệu pháp tâm lý dành cho người chán đời. Khi được thực hành chết giả, nhiều người sợ chết tè cả ra quần! Tuyệt đại đa số họ sau đó trở nên sống tốt hơn, trong sạch, sống lành mạnh hơn, yêu quý mọi người, yêu quý cuộc sống vô vàn. Ở Hàn Quốc, từ năm 2004 đến nay có khoảng hơn 50.000 người đến với dịch vụ chết giả này. Hiện các công ty tổ chức cái chết giả đang hái ra tiền.
- Ôi, đúng là họ giàu có nghĩ nhiều chuyện giật gân cho nó vui. Nhưng mà nè, sao mình không học tập họ?
- Vậy ông mở công ty chết giả đi, để góp phần làm lành mạnh xã hội!
- Không, cái đó chưa đến lúc, vì ta chưa giàu có, chưa có nhiều người chán đời. Tôi muốn tổ chức công ty Bùm giả, tức là công ty tổ chức các cuộc tử hình giả. Ai muốn nếm mùi dựa cột, đến công ty tôi. Tôi sẽ tổ chức một cuộc tử hình - một cuộc dựa cột giả y như thiệt. Cũng 4 giờ sáng có người đến cho ăn bữa ăn cuối cùng, một con gà, một cái bánh bao, chai nước ngọt... Sau đó đưa lên xe bịt bùng chạy thẳng ra pháp trường, cho dựa cột hẳn hoi. Một đội thi hành án nổ súng y như thiệt nhưng mà bằng đạn mã tử. Và cuối cùng cũng có một phát súng ân huệ hẳn hoi, tất nhiên cũng bằng đạn mã tử. Sau đó, sống dậy và đi... uống cà phê sớm!
- OK, quá hay. Công ty Bùm Thử của ông còn hay hơn nhiều các công ty chết giả của Hàn Quốc, nhiều tình tiết kinh dị, cụp lạc như phim hình sự. Tôi bảo đảm với ông khối người dựa cột thử không chỉ tè ra quần mà còn vãi cả linh hồn! Do vậy giá trị liệu pháp tâm lý của một lần bùm thử ăn đứt so với một lần chết thử. Nhưng mà... ai dại gì mua cái dịch vụ bùm thử của ông?
- Khỏi lo. Khách hàng tiềm năng ở nước ta rất nhiều. Này nhé, các quan tham đã vào tù mà không chịu khai, các quan tham chưa bị lộ, các quan làm ở các ngành nghề có nguy cơ tham nhũng cao, các quan lớn quan nhỏ có ý định tham nhũng... Ôi, đầy rẫy, bùm thử biết bao giờ hết. Mà tôi bảo đảm với ông ai mua dịch vụ bùm thử của tôi xong, sẽ tởm tham nhũng tới già, xã hội trong sạch, con người sống văn minh lịch sự hẳn lên!
- Vậy thành lập công ty đi!
- Xong rồi: Công ty TNHH Bùm Thử, sologan của công ty là “Thử dựa cột, để khỏi dựa cột thiệt”, đã không! Mại dô! Mại dô!