Các bà vợ chưa mê bóng đá

Một cô bạn đã có chồng gọi điện cho tôi than rằng cuộc sống yên bình của cô đã bị đe dọa trầm trọng kể từ khi bắt đầu giải bóng đá thế giới...

Chuyện xảy ra tận bên Đức, nhưng đài truyền hình lại cứ nhằm vào “giờ vàng” mà tường thuật các trận đấu, còn ông chồng thì cứ “ôm” tivi. Thế nên, ba tuần nay, cô đành tạm biệt các chương trình chiếu phim, ca nhạc, thời trang hấp dẫn... và tạm biệt cả ông chồng thân yêu mê bóng đá.

Sự thật là World Cup đã làm thay đổi ít nhiều đời sống của mọi người, dù họ thích hay không thích bóng đá. Riêng với nữ giới, dường như chúng ta không chịu đựng được cảnh ông chồng khi thì phấn khích khi thì ỉu xìu tùy theo từng trận đấu. Thế nhưng, chúng ta chịu đựng để làm gì nếu như chúng ta cũng có thể có được một sự hào hứng như họ?

Họ yêu bóng đá, còn chúng ta yêu họ

Khi được hỏi “thích gì nhất?”, rất nhiều đàn ông trả lời: “Bóng đá, công việc và phụ nữ”. Thế nhưng, nếu như đàn ông yêu thích bóng đá say đắm y như yêu chúng ta thì vì sao trong lúc xem trận đấu bóng đá, họ lại hầu như quên hết mọi sự?

Sân cỏ nước Đức đang náo nhiệt và hàng triệu đàn ông khắp thế giới cũng mất đi sự trầm tĩnh vốn có. Còn phụ nữ thì mất đi sự kiên nhẫn. Thật là nghịch lý: Khi trận bóng đá vừa mới bắt đầu, các chàng của chúng ta vốn hiền lành, nhẹ nhàng là thế bỗng hò hét ồn ào và dường như còn có thái độ gây hấn nữa. Tất cả tình yêu dành cho chúng ta có vẻ như dần dần chuyển sang một cầu thủ đầu trọc hoặc tóc dài nào đó. Giận dỗi ư? La hét ư? Hay là làm ầm ĩ “hoặc em hoặc bóng đá”?...

Thực tế là mọi sự không buồn thảm đến thế. Chúng ta đã chẳng từng nghe nói rằng có hiểu biết mới yêu thích đó sao! Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy bóng đá là một trong những môn thể thao cổ xưa nhất có một lịch sử phong phú. Người ta đã tìm thấy những hình vẽ thời Ai Cập cổ đại miêu tả những người chạy theo quả bóng. Nhưng tên gọi bóng đá là của người Anh...

Công bằng mà nói, đâu có thiếu phụ nữ hâm mộ bóng đá. Bạn cứ thử liếc qua màn ảnh tivi mà xem, khán giả nữ đến sân xem trực tiếp cũng chẳng thua kém nam giới về sự phấn khích và nhiệt tình. Chẳng biết họ thích bóng đá vì cái gì, còn riêng tôi nhận thấy có nhiều cầu thủ đẹp trai đấy chứ, thân hình họ cân đối, lực lưỡng, đôi chân họ đảo qua đảo lại mới dẻo làm sao! Thế đấy, vì sao phụ nữ chúng mình không thử yêu bóng đá (theo cách của chúng ta) giống như nam giới nhỉ?

Nhớ lại trước đây, các chàng vẫn từng bình thản trong khi chúng ta “ôm” tivi xem phim và các chương trình ưa thích, thậm chí họ còn tỏ ra khép nép đấy chứ. Vâng, vấn đề là tâm lý đàn ông khác biệt với phụ nữ. Các nhà tâm lý cho biết, khi đàn ông say sưa theo dõi chuyện gì, họ như quên hết mọi sự trên đời. Đặc điểm tâm lý của nam giới là chỉ tập trung vào một điều gì đó thôi. Trong khi đó, nữ giới chúng ta vừa uống cà phê, vừa làm việc, vừa tán gẫu qua điện thoại và nháy mắt với một nam đồng nghiệp...

Hãy thử yêu bóng đá

Như thế, bạn đừng vội giận chàng mà hãy thử xem bóng đá bằng cặp mắt của một nguời phụ nữ ham hiểu biết và bạn sẽ thấy rằng có biết bao nhiêu điều thú vị trong 90 phút của trận đấu. Trước hết, hãy hỏi chàng về luật chơi và rồi bóng đá sẽ trở thành môn chơi có ý nghĩa đối với bạn. Thế rồi, chỉ sau nửa giờ, biết đâu bạn sẽ cùng hò hét với chàng và sẽ biết anh chàng đầu hói kia là niềm hy vọng của nước Pháp. Kế đến, bạn sẽ được thỏa mãn về mặt thẩm mỹ.

Có khi nào bạn nhìn thấy ở cùng một nơi có nhiều chàng trai đẹp đẽ, sống hết mình hay không? Và rồi, nếu như bạn thích thú theo dõi cuộc đời các ngôi sao, thì việc bỏ qua kiểu tóc mới của David Beckham sẽ là điều không thể tha thứ được. Cuối cùng, con tim bạn sẽ lặng đi khi anh chàng điển trai Totti chạy đến gần khung thành và tung một cú sút đẹp. Chỉ có điều, đừng quên khi theo dõi những biểu hiện trên nét mặt của bạn, chàng sẽ bắt đầu thích thú đấy! Và, quan trọng là hạnh phúc gia đình bạn sẽ làm nhiều người ganh tị.