Cắm sừng - mang khuôn mặt hình sự

Ngoại tình thực chất là một hiện tượng tiêu cực trong quan hệ hôn nhân, chưa hẳn mang tính chất hình sự, tùy tính chất và sự việc. Tuy nhiên, nhiều vụ ngoại tình đã dẫn đến những cái chết khốc liệt và tàn nhẫn...

Chuyện có thật xảy ra ở Anh. Người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình nhờ chính một... con vẹt. Chris Taylor và Suzy Collin sống như vợ chồng ở Leed cùng một con vẹt xám. Chris bắt đầu nghi ngờ vợ mình có người tình bởi con vẹt cứ thường xuyên nói 2 từ “Hiya Gary” khi điện thoại của Suzy đổ chuông! Sau nhiều lần chất vấn, Suzy phải công nhận rằng cô đã ngoại tình với một người đàn ông tên Gary. Cuộc chia tay của hai người là tất yếu. Và tất nhiên ông chồng đau khổ Taylor cũng không thể sống cùng con vẹt khôn ngoan ấy!

Câu chuyện cho thấy, việc vợ hoặc chồng ngoại tình rất khó bị phát hiện, đôi khi được phát hiện rất tình cờ và ngay lập tức những hậu quả xảy ra khôn lường.

Khủng khiếp!

Hàng loạt vụ giết người đã từng xảy ra và sẽ còn xảy ra, vì những vụ ngoại tình. Mới đây, một người chồng khốn khổ ở TP Buôn Ma Thuột đã đâm chết vợ khi thấy tận mắt bà vợ gần 50 tuổi của mình đã có cháu ngoại, ngủ với người tình ngay trong nhà của mình, bên cạnh có cả đứa con nhỏ của mình. Điều đáng nói là người chồng đã nghe phong thanh chuyện vợ mình ngoại tình và ông đã xác minh sự việc. Sau nhiều lần khuyên răn, một bữa ông nói với vợ là sẽ đi xa nhiều ngày. Nhưng sau đó, ông chồng tìm cách quay trở lại và bắt gặp cảnh đau lòng trên. Trước đó, ông đã ra chợ mua sẵn một con dao bầu và hằng ngày đều mang nó ra mài cho bén trước mặt vợ. Khi phát hiện cảnh trên, một nhát dao bầu đã kết liễu ngay lập tức người vợ cắm sừng chồng, còn người tình nhanh chân tẩu thoát tạo thành một “xen” như trong phim hình sự, với sự rượt đuổi truy sát của người chồng trong tay lăm lăm chiếc dao bầu sáng loáng...

Một câu chuyện khác mà báo chí trong thời gian qua đề cập khá nhiều, đó là vì ghen tuông, một sĩ quan quân đội ở Phú Yên đã bắn chết mẹ vợ mình, trong khi người vợ may mắn thoát chết trong gang tấc!

Chỉ hai câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện ngoại tình xảy ra trên khắp thế gian này cũng cho thấy, ngoại tình có khuôn mặt hình sự cực kỳ thảm khốc, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đó là nỗi đau tột cùng trong đời sống hôn nhân. Sinh thời, nhà thơ Chế Lan Viên có bài thơ rất hay về ngoại tình, trong đó có hai câu hết sức ấn tượng;

Anh như con hươu soi vào đâu cũng thấy cặp sừng mình không chỗ giấu

Mà chỉ có cặp sừng này là bảo vật, giấu sao hươu

                                                              (Cẩn thận- Cầm tay 2)

Không dễ tìm ra sự thật

Ngoại tình là một hiện tượng xã hội có từ ngàn đời nay, từ khi con người biết yêu. Cả những bậc vĩ nhân cỡ như hoàng đế Napoléon cũng bị hoàng hậu Joséphine cho mọc sừng, nhưng vì quá yêu ông phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bản chất của việc ngoại tình là sự bất chính trong quan hệ nam - nữ, là sự phỉ báng, phản bội tình yêu với vợ hoặc chồng mình. Do vậy, đó là hành vi xúc phạm hết sức nghiêm trọng, làm tổn thương đến danh dự của vợ- chồng. Về mặt luật pháp, đó là hành vi vi phạm luật hôn nhân gia đình. Nhưng việc tìm kiếm bằng chứng về hành vi ngoại tình là hết sức khó khăn, kể cả ở thời hiện đại, thuê cả thám tử theo dõi. Người ta thường nói, “ăn vụng” thường rất hấp dẫn và “cực ngon” nên càng được che giấu hết sức tinh vi. Thậm chí có người hoàn toàn không biết chuyện vợ, chồng mình ngoại tình, dù nó kéo dài nhiều năm liền, cho đến khi phát hiện thì đã quá muộn, “cái sừng” đã phát triển quá lớn, thậm chí mọc nhiều nhánh cứng cáp. Có câu chuyện vui (và cũng rất thực tế): Một cặp vợ chồng nọ sống rất hạnh phúc, đi đâu cũng có đôi có cặp. Có nghĩa là lúc nào bà vợ cũng giám sát chồng hết sức sát sao. Cho đến khi người chồng qua đời, bất ngờ có một người đàn bà dẫn đứa con đến xin được nhận cha trong bối cảnh “nghĩa tử là nghĩa tận”. Người vợ không thể tin được điều đó, vì cho rằng chồng mình sống hết sức lành mạnh, nghiêm túc. Nhưng khi người đàn bà nọ nói ra sự thực rằng ông nhà có thói quen tập thể dục vào lúc 4 giờ sáng và họ đã quen nhau khi cả hai sải bước đi bộ... Lúc đó bà vợ chỉ còn ngửa mặt kêu trời và phải chấp nhận, vì bà đâu có giám sát thời gian tập thể dục của chồng!

Chính vì rất khó tìm kiếm bằng chứng nên nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì nghi vợ hoặc chồng ngoại tình, đến khi ra tòa không thể trưng ra bằng chứng. Và họ ly hôn chỉ với những nghi vấn mãi mãi là bí ẩn, chìm khuất theo cuộc hôn nhân tan vỡ. Những cuộc trả thù tàn khốc cũng đã từng xảy ra chỉ với những nghi ngờ thiếu chứng cứ.

Giải quyết vấn đề

Những vụ ngoại tình thường dẫn đến ly hôn. Con đường đó tất nhiên rộng...thênh thang.Vấn đề là phải biết tha thứ- một tính cách chỉ có con người mới có được, bởi con người không ai hoàn hảo. Sự tha thứ đôi khi giúp tình yêu lại mặn nồng hơn xưa. Người được tha thứ phải ý thức được rằng mình đã hành động sai và phải thành khẩn. Trong cuộc đời này không có điều gì không thể giải quyết được, miễn là bạn thực sự cầu thị. Mọi hành động như đánh ghen, trả thù sẽ đưa bạn vào chốn lao tù, vì Bộ Luật Hình sự không tha thứ cho bạn.

Một vấn đề khác, là cần có một đời sống tình cảm minh bạch, có văn hóa. Trong đời thực vẫn có những kiểu “tình yêu sét đánh”, tình yêu thực sự dù bạn đã có gia đình. Nếu bạn đã xác tín rằng đó là tình yêu, thì nên công khai với người bạn đời của mình để chia tay trong sự thanh thản và có trách nhiệm với những đứa con chung. Sự minh bạch đó giúp bạn thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, tránh được những chuyện manh động hoàn toàn có thể xảy ra, chứng tỏ bạn rất tôn trọng người bạn đời của mình, dù thực tế có thể phũ phàng đến bao nhiêu. Và một điều nữa bạn nên nhớ rằng, những gã đàn ông tán tỉnh bạn, dù biết bạn đã có chồng - thường là những gã ham của lạ. Họ chỉ muốn chiếm đoạt và thường rũ bỏ trách nhiệm. Còn những ông chồng, nên cảnh giác với những phụ nữ dễ dàng lăn xả vào vòng tay bạn, bởi họ thường nhắm vào chiếc ví căng phồng chứ không phải nhịp đập của con tim bạn...

Cắm sừng

Từ nguyên của cắm sừng có lẽ xuất phát từ thời cổ đại. Có người cho rằng thời đó những chiến binh La Mã chinh chiến dài ngày, khi thắng trận trở về, phần thưởng của họ là những cặp sừng hươu quý giá. Trong khi đó các bà vợ ở nhà lại ngoại tình!

Người Hébreaux và cả người Hy Lạp, La Mã cổ đại đều dùng từ mọc sừng để chỉ những gã chồng khờ để vợ ngoại tình mà không hay biết.

Ngày nay từ mọc sừng hay cắm sừng thường dùng để chỉ những người có vợ hoặc chồng ngoại tình mà mình không hay biết