Cắn răng chiều chồng
Em lớn lên trong một gia đình nhà giáo, cả nhà rất thương nhau và sống nền nếp. Vậy mà không hiểu sao, em lại thương và lấy anh, một người rất khác với mình.
Anh lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ nói xấu cha, anh chị em nói xấu nhau, lại có tật nhậu tới bến rồi đòi hỏi quan hệ vợ chồng một cách thô bạo. Nếu em không chiều, chỉ 30 phút sau là nhà cửa thành bãi chiến trường. Đêm tân hôn đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh khủng khiếp của em.
Gần đây, mỗi lần thấy anh nhậu xỉn về nhà là mẹ con em trốn chui trốn nhủi nhưng cũng không thoát. Cửa kính, ly cốc chén bát... anh đập phá tan tành. Em khóc lóc van xin thế nào cũng không được, phải cắn răng chiều chồng trong nước mắt.
Sau những lần như thế, anh lại ân hận, lại xin em tha lỗi, nhưng tình cảm của em đối với anh cứ nhạt dần. Năm năm lấy chồng, có con ba tuổi, em chưa một lần có cảm giác thích thú khi gần chồng, nói gì đến thăng hoa, hạnh phúc... Chẳng lẽ em cứ tiếp tục cuộc sống này mãi sao? Mà ly hôn, để con không có cha thì em không muốn... Thu Uyên (Long Hải)

Trả lời:
Em Uyên mến,
Đời sống vợ chồng gồm cả sự hòa hợp về tâm hồn và tình dục. Do vậy, khi một người phải chịu đựng người kia, vì bất cứ lý do gì, thì đời sống ấy cũng không thể bền vững lâu dài được. Trong hoàn cảnh của em, ly hôn là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Không thể cắn răng chiều chồng trong những cơn say xỉn mãi như thế được. Em cố chịu đựng những tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác như vậy không phải là một lựa chọn đúng đắn, lâu bền.
Em nên chọn lúc chồng tỉnh táo để nói chuyện thẳng thắn. Cố gắng đừng để người ngoài, kể cả gia đình chồng, xen vào câu chuyện này, vì đó là chuyện riêng giữa hai vợ chồng, hơn nữa, nó khá tế nhị. Nếu chồng em bỏ bớt rượu chè, quan tâm đến hạnh phúc của gia đình, của vợ con, thì may ra còn có thể cứu vãn. Nếu không, em nên quyết định sớm, để tránh cho mình những tổn thương đáng tiếc.
Trong những trường hợp bạo hành gia đình như thế này, luật pháp luôn đứng về phía người phụ nữ. Em còn trẻ, em có quyền có một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc với người đàn ông mình yêu thương và biết cách yêu thương mình. Mong em tỉnh táo và bản lĩnh hơn.