Cho nó lên thiên đường!

Dạo này Diêm Vương hơi trở mình, do công việc nhiều cũng có, nhưng chủ yếu do quá nhiều loại tội phạm rủ nhau chầu quanh ngài! Khổ, vậy mà Ngọc Hoàng còn thêm việc, chỉ thị cho Diêm Vương phải nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các tên tội phạm đang bị nhốt ở địa ngục

Số là các ngục tối ở địa ngục được thiết kế nhỏ bé, chật hẹp, nay cư dân đông không thể tả, Ngọc Hoàng mới ra lệnh rà soát, xem tên tội phạm nào phạm tội nho nhỏ, có thể châm chước được thì cho chúng nó lên thiên đường, vì thiên đường còn rộng mênh mông. Đó cũng là một cách giải quyết bớt “nạn nhân mãn” ở địa ngục. Diêm Vương phải chấp hành.

Trợ lý thanh lọc của Diêm Vương đọc to từng tên tội phạm để Diêm Vương xét:

- Nguyễn Văn Gà - chuyên bắt trộm gà ở dưới nhân gian. Thành tích: Bắt 2 con gà mái đang đẻ trứng của một bà già nghèo.

Diêm Vương: Không được, để nó ở dưới địa ngục, mấy cái loại bắt gà bẻ bí phải xử nghiêm.

- Lê Văn Dâm – phạm tội hiếp dâm trẻ em, một lần mua trinh trẻ em vị thành niên...

Diêm Vương: Không được, để nó ở lại địa ngục, lên thiên đường sao được với loại tội phạm này! Lên đó, hứng chí nó rửng mỡ như vậy thì các tiên đồng, tiên nữ của Ngọc Hoàng nó cũng xơi tất!

- Trần Văn Đồng- phạm tội hối lộ, tham ô 1 triệu đồng của một hợp tác xã nông nghiệp....

Diêm Vương: Không được, hơn 500.000 đồng là tội phạm hình sự rồi! Lại ăn của nông dân, sao lại cho lên thiên đường! Phải xử nghiêm và đúng pháp luật.

- Nguyễn Văn Tý- chuyên buôn bán ma túy, vào trại giam rồi vẫn tổ chức mua bán ma túy.

Diêm Vương: Không được, cứ cho nó ở địa ngục, dễ cai nghiện ma túy, hơn nữa cái thứ ấy nó đang tàn phá nhân gian.

Thấy đọc một loạt tên tội phạm không có tên nào được Diêm Vương chiếu cố cho lên thiên đường cả, trợ lý thanh lọc tội phạm kiếm mấy thằng ăn hối lộ, tham ô loại bự, để xem Diêm Vương có ý kiến gì:

- Trần Văn Tèo- tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, làm thất thoát công quỹ 10 tỉ đồng, tham ô 20 tỉ đồng...

Diêm Vương: Cho nó ở lại địa ngục. Đó là nơi của nó, tiền của nhà nước, của dân, sao nó lại bỏ túi riêng.

- Đào Thị Mỏ - một quý bà lừa tình, lừa tiền hơn 30 tỉ đồng.

Diêm Vương: Cho nó ở lại địa ngục, vì nó chỉ có “vốn tự có” nho nhỏ, lại “có tuổi” mà dữ quá.

- Tạ Tấn - làm hại môi trường, giết chết cả một dòng sông, tính ra thiệt hại ngàn ngàn tỉ đồng.

- Diêm Vương: Thằng này cho nó ở lại địa ngục, để cho nó ngửi cái mùi ô nhiễm cho đã đời, để kiếp sau nó biết bảo vệ môi trường.

- Hạ Văn Trai - tham ô vốn dự án ODA, nó khai nhận hơn 800.000 USD, nhưng tòa buộc tội nó xơi hơn 3 triệu USD. Coi bộ thằng này dữ đây, nó lại khai chỉ ăn một mình, nuốt trọn...

Diêm Vương: À, thằng này ta đã nghe nhiều, dư luận bảo nó khôn, kiên trung, có chết cũng không khai cho người khác. Quân tử đấy... Cho nó lên thẳng thiên đường nhé!

Trợ lý thanh lọc nghe vậy, góp ý: Nó tham ô lớn vậy, làm ảnh hưởng uy tín nhân gian, sao cho tên này lên thiên đường, thưa Diêm Vương?

Vẻ mệt mỏi, Diêm Vương khoát tay: Cứ cho nó lên thiên đường, vì nó kiếm bộn bạc như vậy, ở địa ngục đâu có chỗ nào để nó tiêu xài cho hết tiền tham ô. Vậy hỉ!