Cho tình yêu đôi cánh

Đó là cô gái độc thân rất mong mỏi có được một tình yêu trong đời. Một hôm, khi đang dạo chơi trong rừng, cô bắt gặp hai con chim bị đói lả. Cô đem chúng về nhà và đặt chúng trong một chiếc lồng nhỏ. Cô hết mực thương yêu và chăm sóc chúng rất chu đáo. Nhờ đó, cặp chim đã trở nên khỏe mạnh

Mỗi sáng, hai con chim chào mừng cô chủ bằng một khúc ca tuyệt diệu. Và cô gái cũng dành cho chúng tình yêu thương thật lớn lao. Cô ước mong tiếng hót của chúng sẽ vang lên mãi mãi.


Một ngày kia, cô gái vô tình để cửa lồng mở toang. Một trong hai con chim lớn hơn và mạnh hơn đã bay vụt ra khỏi lồng. Cô gái lo lắng ngước nhìn trong lúc chú chim bay lượn vòng quanh trên đầu cô chủ. Cô cảm thấy lo sợ chú chim sẽ bay mất và khi ấy, cô sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nó nữa.


Vì vậy, khi con chim bay sà xuống gần, cô gái chộp mạnh lấy nó. Và thế là cô gái đã nắm bắt được con chim. Cô siết chặt nó trong nắm tay của mình. Lòng cô cực kỳ vui sướng vì đã bắt lại được con chim sổ lồng. Thế nhưng, bất chợt cô cảm thấy như con chim trở nên mềm nhũn đi trong tay cô.

img


Cô mở nắm tay ra và hốt hoảng nhìn thấy con chim đã chết. Thì ra, vì yêu thương muốn nắm giữ thật chặt vật sở hữu của mình mà cô gái đã bóp nghẹt và giết chết con chim nhỏ bé.


Sau sự cố đó, cô gái nhận thấy con chim còn lại cứ mãi bám chặt vào cạnh lồng. Cô có thể cảm nhận được nỗi khao khát tự do của nó. Nó muốn được tung cánh bay vào bầu trời trong xanh bao la trên kia. Thế là cô gái mở cửa lồng, bắt con chim ra và tung nhẹ nó lên không. Con chim xòe cánh bay lượn mấy vòng liền.


Cô gái đứng nhìn con chim đang tận hưởng niềm hạnh phúc được tự do bay trong bầu trời rộng mở. Bất ngờ, con chim sà xuống gần hơn và nhẹ nhàng đậu xuống trên vai cô chủ. Nó cất tiếng hót lảnh lót một điệu nhạc du dương hơn bao giờ hết mà cô chủ chưa từng được nghe trước đây...


Đến lúc này, cô gái mới nghiệm ra rằng cách đánh mất tình yêu nhanh nhất là giữ nó thật chặt. Đồng thời, để giữ được tình yêu thì cách tốt nhất là trao cho nó đôi cánh.


Chỉ tiếc một điều, mãi đến khi thực sự trải qua nỗi mất mát tình yêu trong đời, người ta mới có thể nhận ra chân lý ấy. Bởi thói quen của hầu như mọi người là cột chặt tình yêu vì họ sợ rằng tình yêu sẽ vỗ cánh bay xa mãi mãi bất cứ khi nào được sổ lồng. Chúng ta hãy có một tình yêu tự do chứ không phải một tình yêu trói buộc!