Cho xin tí huyết

Buổi nhậu tất niên đang rất khí thế. Những tiếng “dô, dô 100%”, tiếng cụng ly chan chát vui như Tết. Bỗng có ai nói to: “Xin các chiến hữu nhậu vừa phải thôi, coi chừng bị “xin tí huyết đó!”

Cuộc nhậu đang ngon trớn, liền khựng lại như bị uống bia... giả. Bàn nhậu bắt đầu bình loạn lung tung về chuyện cảnh sát giao thông đang triển khai việc kiểm tra nồng độ cồn trong máu người điều khiển các phương tiện lưu thông bằng cách “cho xin tí huyết”! Dưới đây là những mẩu đối thoại, xin được ghi lại:
- “Cho xin tí huyết” - đó là cách làm đúng luật, để hạn chế tai nạn giao thông. Tôi ủng hộ cách “cho xin tí huyết” và tình nguyện nhậu tới bến rồi đi taxi về nhà! Tôi cũng đề nghị, tiện thể đã “xin tí huyết” rồi thì cho xét nghiệm luôn các chỉ số khác như heroin, HIV/Aids trong máu, để các cơ quan chức năng tiện quản lý luôn thể. Làm như vậy chẳng mấy chốc chúng ta sẽ quản lý được các loại bệnh xã hội, làm cho xã hội lành mạnh lên nhanh chóng!
- Tôi phản đối. Đó là hành vi vi phạm thân thể của người khác. Không ai được quyền lấy kim tiêm hút máu người khác, trừ khi tự nguyện. Cách “xin tí huyết” như vậy là phản cảm. Các bạn xem đấy, các chiến hữu của chúng ta vừa bị hút máu ở Xuân Lộc – Đồng Nai, mặt mày bí xị, lại quê độ khi quần chúng bu đen bu đỏ để xem vì sao người ta hút máu mấy  thằng cha này!
- Tôi ủng hộ, vì đó là biện pháp cuối cùng, do đương sự không chịu hợp tác với cảnh sát, không chịu thổi vào ống đo nồng độ cồn; hoặc có thổi cũng thổi cho có chứ không chịu thổi 100% như khi nâng ly bia!

img

- Tôi lại phản đối, vì cái ống thổi mất vệ sinh, như cái ống điếu cày vậy, ai đặt mỏ vô cũng được, làm sao ai dám thổi cho khí thế kiểu 100%! Ống thổi ấy có rất nhiều mùi vị, mùi bia Heineken, bia Sài Gòn, Tiger; mùi rượu ngọc dương, rượu chuối hột, rượu rắn, rượu bửa củi... Ông thử thổi một cái đúng 100% có lăn quay ra không?
- Không, cái ống thổi ấy rất hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn khí thải châu Âu! Này nhé, khi một trự “con ngọc hoàng” thổi xong, cảnh sát giao thông cho sát trùng liền, bảo đảm  vô trùng. Sau này tiến lên hiện đại, đầu ống thổi chỉ dùng một lần rồi bỏ, giống như mình xài bao cao su vậy, sao lại không an toàn!
- Tôi không chịu. Lấy bằng chứng khoa học nào nói cái ống thổi đó vô trùng! Lấy bằng chứng khoa học nào bảo đảm  cách lấy máu  theo kiểu “xin tí huyết” là an toàn huyết học, lỡ tôi bị lây các bệnh khác do cách hút máu ấy thì sao?
- Không sao cả, tôi bảo đảm! Khoa học chứng minh được cả hai cách này đều an toàn tuyệt đối. Cách “xin tí huyết” được các y tá (chứ không phải bác sĩ nhé, vì bác sĩ không ai làm chuyện đó) hút máu theo đúng quy định của ngành y tế. Còn thổi ống thổi cũng vậy, bảo đảm  vệ sinh theo tiêu chuẩn khí thải châu Âu như tôi đã nói; hơn nữa có con vi trùng nào sống nổi trong môi trường hằm bà lằng rượu bia đó! Cứ mạnh dạn thổi để khỏi bị “xin tí huyết”!
Tới đây thì cả bàn nhậu đứng dậy ra về, vì ai cũng sợ thổi ống thổi, sợ “cho xin tí huyết”. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng trời, cảnh sát giao thông đang vào chiến dịch, đứng đầy những chỗ gần các quán nhậu, tay lăm lăm cầm ống thổi, y tá cầm ống tiêm sẵn sàng “xin tí huyết”... Lần này các “con ngọc hoàng” bị bố ráp nhé!