Chọn tình hay nghĩa?

Chúng tôi sống không hôn thú đã 7 năm, có một con trai 4 tuổi. Trước đây, tôi rất yêu chồng nhưng giờ thì… Có lẽ đó là tình yêu sét đánh nhất thời, chưa kịp hiểu về nhau. Sau một thời gian chung sống, cảm xúc yêu đương đã qua đi, tình cảm nguội lạnh và tôi không còn yêu anh.

Phần nữa là ở chỗ làm, tôi ngày càng có nhiều cảm tình với một đồng nghiệp nam. Anh ấy cũng dành cho tôi rất nhiều tình cảm, hiểu tôi nhiều, hiểu hơn cả người chồng hằng ngày chung mâm, hằng đêm chung giường. Trớ trêu là anh ấy hơn tôi đến 20 tuổi và đang sống chung với bạn gái nhưng cuộc sống giữa họ có phần tẻ nhạt, không mặn nồng, hạnh phúc.

Tôi đang rất bối rối, giữa tình và nghĩa, không biết chọn bên nào, nên sống với tình cảm thực của mình hay hãy vì cái nghĩa với chồng và cố gắng duy trì gia đình cho con… Nói thực lòng, tôi nghĩ rằng không yêu nữa thì phải chia tay nhưng… thu nhập của tôi không thể tự xoay xở cuộc sống của hai mẹ con và đó là một lý do khiến tôi chưa quyết chia tay.

Tôi cảm thấy bị “mắc kẹt”. Mối quan hệ vợ chồng không hôn thú đã khiến tôi khó lòng ra quyết định. Tôi rất muốn có một sự thay đổi với chồng nhưng lý trí bảo tôi không thể. Tôi cảm thấy cần và muốn đến với người sau nhưng lại cảm thấy tội lỗi khi bỏ chồng song… không yêu mà vẫn ở lại với chồng thì không tốt và cũng quá xấu xa.
Tôi đang có một mái nhà và một đứa trẻ. Tôi thực sự không biết nên làm gì nhưng tôi không dám tâm sự chuyện tình cảm của mình cùng ai vì… sợ sẽ bị phán xét.

Bạn nghĩ gì về tình cảnh của D.Ly? Hãy chia sẻ ý kiến hay bí mật của bạn qua địa chỉ email hngd@nld.com.vn.