Chồng bỗng nhiên lãnh cảm
Từ ngày bọn em có con thứ hai, chồng em hoàn toàn không còn động đến vợ nữa. Em mới 31 tuổi, nhiều đêm có nhu cầu mà chồng không đáp ứng nên rất bực mình.
Trước đây, chồng em thường xuất tinh sớm. Nói đến bác sĩ khám thì anh ấy bảo không thích chứ không phải không làm được. Trong lúc buồn chán, em gặp lại bạn trai cũ. Khi đi chơi, do lâu ngày không gần chồng, em không kiềm chế được. Hiện em cảm thấy rất tội lỗi nhưng cũng cần có bạn. Em bối rối, không biết mình nên làm sao?
Nguyễn Hoàng Thiên Ly _(quận Bình Thạnh - TPHCM)
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com |
Còn vấn đề gặp lại bạn trai cũ và bị cuốn vào việc quan hệ tình dục, hiện bản thân em cũng đang nhìn thấy sự nguy hiểm và không đi đến đâu của mối quan hệ này. Có thể thông cảm rằng trong một phút yếu lòng sự việc diễn ra ngoài ý muốn nhưng nếu kéo dài nó sẽ phá hủy cuộc hôn nhân đang gặp trục trặc của em. Em cũng thế, nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình đang có, hãy để hết tâm sức vào việc thuyết phục chồng xử lý vấn đề của anh ấy để vợ chồng lại có thể hạnh phúc bên nhau.